Vỗ Về


Ảnh: Internet

Sáng ẩm ướt
Mùi cà phê quán sách
Chợt cồn cào theo gió bay lên
Đã lâu rồi… Ừ thôi, em đã quên
Những giá sách bụi giăng mờ phủ
Lưu giữ bao thiên tình sử mộng mơ
Cũng lâu rồi em chẳng làm thơ
Dù chỉ viết những dòng… vô cảm

Trưa thật ấm
Hẹn hò: Cà phê nhé!
Mình ở xa, bên ấy mới về.
Ừ, thì gặp cho lòng vui một chút
Chuyện giữa chúng mình là tình bạn… trong veo thôi
Tim thoáng chút ngập ngừng, bối rối
Thật lâu rồi ta mới được gặp nhau

Chiều lành lạnh
Lòng ngấn sầu một chút
Có những nỗi niềm riêng em biết mà thôi
Con đường xa mưa buồn giăng lối
Đêm sẽ lại về thành phố sẽ hoang vu
Khe khẽ ru trái tim vào giấc ngủ
Cho những ngày Em… Không anh! Không anh!
Yên Vũ, 21.02.2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc