Hội chợ phù hoa

Ta trở về sau hội chợ phù hoa
Lẳng lặng khước từ mật ngọt phù phiếm
Nơi gẫy đổ niềm tin và sự cô độc
Những lời phủ dụ nháo nhào dụi vào nhau
Giữa sương mù, nắng lóa
Ta trượt qua những tảng băng lạnh lùng, vô cảm
Tỉnh táo nhìn đời, cười ngạo nghễ
Mùa băng qua cánh đồng
Bằng khối trầm tích khổ ải, bao dung

Cúi đầu từ tạ
Đừng bẫy nhau nữa
Đừng dối lừa nhau nữa
Bằng những lời phủ dụ mật ngọt
Bằng những hào hoa lấp lánh thiên đường


Ta trở về sau hội chợ phù hoa 
Lẳng lặng trước trăng thượng huyền mờ ảo 
Trôi qua miền giông bão 
Tình chợt hóa dư thừa 
Đừng đùa nhau nữa 
Đừng chờn vờn nhau nữa 
Lật bài ngửa đi nào 
Sao cứ phải vịt vờ hăm hở 
Đêm sắp tàn rồi 
Ta chấp nhận sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh 
Khi chuông nguyện cầu ngân lên tiếng cuối cùng 
Hãy cứ nói thương nhau đi 
Hãy cứ nói yêu nhau đi 
Rồi ngày mai thành người xa lạ 
Quay lưng mà đi không giữ nổi một câu chào 

Ta trở về sau hội chợ phù hoa 
Lẳng lặng trong vòng xoay định mệnh 
Chẳng cần khóc - cười, nổi đóa 
Chẳng cần những lời phỉnh phờ, dối trá 
Tựa cửa ngắm tàn canh 
Ngày mai lại bắt đầu... 
Bình thản! 

Linh Lan, 19/06/2015

Nhận xét

  1. Đúng là hội chợ phù hoa.Đẹp mà không thật.Đẹp chỉ là hình thức lừa lận nhau vào huyễn hoặc khôn cùng.
    Bạn đã đi qua đêm trăng phù hoa mộng ảo...Nhận chân và bình thản.Nhưng cuộc đời đâu chỉ vậy.Sự sống và cái chết cách nhau một hơi thở.Ảo và thực làn ranh cũng mong manh.Mình rất vui bạn đã vượt thoát những mê lầm,nhưng bình thản đến dửng dưng để khước từ cuộc sống đang dâng hiến những tặng phẩm trong ngày mới trọn lành,là bỏ qua từng giây phút tuyệt vời trên hành trình hạnh phúc nhân sinh...
    Chúc bạn thanh an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ, sự sống và cái chết rất mong manh. Ảo và thực thì lẫn lộn. Nói là bình thản để vượt qua ngưỡng mê lộ thôi ạ. Còn những tặng phẩm của cuộc sống, chắc chắn... mình sẽ thưởng thức những gì được tận hiến từ thiên nhiên và con người.
      Cảm ơn bạn rất nhiều!

      Xóa
  2. Thấy Hội chợ phù hoa và Chuông nguyện …chú cứ tưởng là LL đang nói đến Thakray và Hemingway, hóa ra không phải. Mà cuộc đời này thì cũng là phù hoa lắm rồi. Đúng là:
    “Chẳng cần khóc - cười, nổi đóa”
    “Chẳng cần những lời phỉnh phờ, dối trá”
    Phải dũng cảm “ngắm tàn canh” vì sau đó là “Ngày mai lại bắt đầu”. Mong LL thực hiện được điều mình ước nguyện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi viết bài này cháu cũng nhớ tới hai tác phẩm đó chú Bu ơi. Nhưng mà cái phù hoa ở đây của cháu nó nho nhỏ thôi ạ, bé xíu như là lỗ kim thôi.
      Khi niềm tin bị đánh cắp thì quả thật không dễ dàng gì để bình thản. Nhưng dù sao cháu cũng sẽ lại bắt đầu với những điều tươi mới và rạng rỡ hơn.
      Cháu cảm ơn chú nhiều.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Mộng Mơ Em Hát

Ru bình yên cho anh

Tự tình 2