Mộng ước


Xuyên qua ánh nắng
Xuyên qua mùa nhớ nhung
Xuyên qua những tán lá xanh
Ngập tràn xuân ý

Khát tiếng cười
Khát vòng tay
Giữ lại phía hừng đông một thời tươi trẻ
Nụ hôn nào bắc qua dòng sông
nối bờ yêu ngút ngắt
Sắc cầu vồng
đổ ánh hoàng hôn từ tạ
khép một ngày xanh yên

Ước cuộc đời bình thường
Như nụ hôn đầu tiên băng khiết, du dương
Mộng về một miền yêu sâu lắng ân tình
Nơi có nắng và hoa
Thức dậy thanh xuân gọi gió về lộng lẫy
Linh Lan, 03.03.2019

Nhận xét

  1. Hay quá!
    Đọc hết bài thơ
    Bỗng thấy ngậm ngùi...

    VỠ

    Lệ rơi từng giọt
    Vỡ tan
    Ngày xanh xưa ấy
    Đi hoang mất rồi
    Tóc thề buông xõa
    Bồi hồi
    Phấn hương phai
    Lược đồi mồi chỏng trơ
    Bơ vơ…
    Chợt tỉnh cơn mơ
    Bóng khuya lay lắt
    Ngẩn ngơ cuối mùa…
    Gió ơi!
    Sao gió mãi lùa?

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Ai cũng có cho mình một quãng đời thanh xuân. Để yêu, để nhớ, để mộng tưởng... Vỡ của bạn mang nhiều nuối tiếc ở tuổi về chiều. Tuổi không ít người trong mỗi chúng ta đã, đang và sẽ trải qua.

      Xóa
  2. Xuyên qua kẽ tóc đường tơ
    Ý xuân hiện hữu giữa bờ thiên thu
    Vòng tay ôm cả tuyệt mù
    Để yêu thương mãi hát ru tình nồng....

    Thăm bạ được thưởng thức bài thơ hay.
    Chúc an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm và cảm tác. Chúc bạn luôn vui

      Xóa
  3. DVD chúc LL ngày 08/3 thiệt là ấm áp !
    :D

    https://cdn4.vectorstock.com/i/1000x1000/21/18/happy-womens-day-background-vector-13452118.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhớ đến ngày này. Chúc cho một nửa thế giới của chúc ta thật hạnh phúc.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Ngôi nhà hoa hồng

Hoa Hồng cổ Sa Pa

Tàn cây mùa thu