Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2018

Cúc Họa My - Đông về nhung nhớ

Hình ảnh
Cúc hoạ my - Đông về nhung nhớ Có một loài hoa rất dịu dàng Theo gió đông về đón mùa sang Làn sương mỏng quyện vào hương gió Trắng một vùng thơm ngát mêng mang Ta đến thăm em một buổi chiều Xao xuyến tim mình ôi thương yêu Hoạ My xinh xắn loài hoa nhỏ Duyên dáng nghiêng mình bao luyến lưu Em ở trong ta đẹp lạ thường Thổn thức tim mình ôi nhớ nhung Mùa đông lạnh giá tim ta đó Ngọt ngào, ấm áp có tình em Linh Lan - July, 2018 Ps/ lưu lại kỷ niệm đi thăm Cúc Họa My 2 lần vào mùa Đông năm ngoái, 2017. Tháng 11 với gia đình, với bạn bè, với hoa. Bài cảm tác từ bạn, thật hay và ý nghĩa. 

Viết trong ngày mưa

Hình ảnh
Đi qua những ngày mưa Miền xác xơ chợt bừng hoa nở Trong nắng tràn tim phập phồng hơi thở Niềm vui, nỗi buồn vây quanh Có những nỗi xót xa hoà vào mưa gió Có những đắng cay chìm vào bão giông Thênh thang giữa biển trời cao rộng Lắng tim mình lòng chợt thấy an yên Đời vẫn thế cuốn theo dòng chảy Lúc lặng lờ, khi cuồn cuộn trào dâng Giữ cho mình sự tĩnh tại trong tâm Lao xao mấy cũng có ngày tắt lịm Khu vườn kia xơ xác, im lìm Trong cơn mưa bỗng bội phần tươi mới Cuộc sống vốn mang nhiều dấu hỏi Hà cớ chi thao thiết tới tận cùng? Có thanh cao hay rẻ rúng, tầm thường Mịt mờ quá... Sao lạm quyền phân tỏ? Biết tôn trọng phẩm giá ai còn đó Trái tim người luôn chứa đủ bao dung Giữ cho mình sự nhẫn nại trong tâm Hương yêu vẫn ngập tràn lối nhỏ Linh Lan 25.7.2018

Lạm bàn về duyên phận

Hình ảnh
Tôi gặp chị ở nhà tôi trong một dịp chị ra Hà Nội. Cảm nhận ban đầu của tôi, chị là một cô gái xinh đẹp, thông minh và gần gũi. Chị có nhan sắc, giàu sang, có địa vị (là giám đốc chi nhánh của một công ty lớn). Chị trẻ hơn so với tuổi gần 40 của mình, tiền chị kiếm được và tự chi tiêu theo ý, chẳng phải ngửa tay xin ai, học thức tất nhiên là có ở một chức vị như thế. Ít nhất chị có thể quản lý tốt một khối lượng công việc ở vị trí lãnh đạo cũng như có cách cư xử hợp lý với cấp trên và nhân viên dưới quyền. Thế nhưng tình duyên của chị muộn màng, mặc dù chị đã cố gắng tìm kiếm và vun đắp. Có cuộc tình khiến cho chị cảm thấy mất niềm tin tột độ. Khi hai người ở giai đoạn chuẩn bị đám cưới, định ngày cưới và đã chụp ảnh cưới. Vậy mà tình yêu vẫn tan rã. Bởi anh có người đàn bà khác. Theo năm tháng dần quên chuyện đã qua, chị quen người mới, rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Chị mong muốn kết hôn và sinh con, nhưng đến giờ điều đó vẫn chưa thành tựu. Một cô bạn học cùng đại học với tôi. Cô

Em nhớ

Hình ảnh
Em nhớ những con đường Em nhớ những mùa hoa Những tháng năm qua Mảnh trăng khuyết tròn giữa màn đêm yên tĩnh Nhớ khoảng trời xanh Ô cửa nắng dịu êm sớm chiều nhảy nhót Giấc mơ đời thơm ngát yêu thương Khúc hát cho người mộng ước bình yên Mùa du ca và những miền đất lạ Mỗi sớm mai ngọt ngào, tha thiết quá Em cùng người giữ lại những mùa hoa Linh Lan, Hà Nội - tháng 3, 2018

Tường vi trên ngón tay xinh

Hình ảnh
Những ngày mưa gió não nùng. Tường vi trong mưa gió tơi bời thì chưa nở vội tàn. Thương lắm.  Hôm trước nắng, chụp được vài tấm ảnh bên vườn cho bé con. Thật dễ thương. 

Một vùng nhớ thương

Hình ảnh
Có những tháng năm được gọi thành tên. Nhưng có những ngày đã qua đi với niềm riêng lặng lẽ và dai dẳng. Đôi khi, nỗi niềm nhỏ nhoi ấy lại âm ỉ tái hiện trong giấc mơ không đầu cuối. Để khi tỉnh giấc không khỏi âm thầm nghĩ suy. Cuộc sống cứ trôi qua quá đỗi nhạt nhẽo, hời hợt và phù phiếm. Có những mối quan hệ đang bình thường bỗng một ngày đẹp trời chợt nhận ra lãng xẹt. Một vài người mình cứ ngỡ là bạn bỗng một ngày biểu hiện của họ khiến cho mình thấy phí tâm vì đã hớ hênh chia sẻ. Thật may mà giữa muôn vàn ê hề xôi thịt chán chường của đời người còn đọng lại trong ta một vài điều nho nhỏ. Dẫu không nên đặt thành tên, chỉ khẽ khàng cất vào ngăn ký ức cũng thấy mình có cả một vùng nhớ thương ở trong tim. P/s:tức cảnh (nhờ mấy tấm hình mình chụp và tựa đề đặt trước) tuỳ tiện viết vài dòng. Cơ bản vẫn là cảm nhận được một vùng nhớ thương...!

Hờ hững

Hình ảnh
Có mùa lá  n gập ngừng không muốn rụng Nụ phong trần ươm mãi nỗi niềm xưa Chỉ có thể ta tìm nhau trong nhớ "Phượng cầu hoàng" xin gặp lại trong mơ Có mùa trăng khát một dòng sông lạnh Trôi qua đời như làn mây viễn du Nếu có thể mình thương nhiều hơn nữa Đâu lặng thinh như  gió  lướt qua mùa Linh Lan, 14.07.18 Chú: khúc phượng cầu hoàng của nàng Lộng Ngọc trong tích xưa.