Tự Khúc Mùa Thu
Rất có thể là mùa thu thôi em ạ
Thơm khoảng trời buồn rực rỡ những ngày xa
Mùa của nhớ nhung dịu dàng tuôn suối lá
Ngân từng tiếng lòng xao xuyến một dòng tương
Em có trở về tìm lại chút dư hương?
Theo gió mơn man tự lòng đêm thao thức
Ru khúc mùa thu gửi niềm yêu chân thực
Về một miền hoa miên viễn nở trong tim
Linh Lan 17.06.2018
Lâu lắm rồi em mới vào được nhà chị này. Sắc tím ở đây làm cảm xúc dễ chịu ghê. Ngôi nhà của chị luôn được chau chốt kĩ càng, vẫn luôn bình yên như thế.
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé. Cuộc sống nhiều khi bức bí nên chị cố gắng tạo một không gian nhỏ bình yên cho riêng mình.
XóaThu đến rồi,thu phải không?
Trả lờiXóaMơn man gió hát mênh mông
Liễu biếc ru rao miền vắng
Rót mật câu thơ viễn trùng...
Đọc thơ bạn,chợt thấy thời gian cũng mang đến nhiều thú vị,cũng để lại lắm xót xa.
Chúc bạn an lành!
Dòng đời theo thời gian luân chuyển. Có những thứ bắt đầu, huy hoàng và tàn phai.
XóaCảm ơn bạn và chúc bạn luôn vui.
Thăm bạn đọc thơ
Trả lờiXóaChúc bạn một buổi chiều an lành
Cảm ơn bạn ghé thăm. Chúc bạn luôn an lành.
XóaĐÊM THU
Trả lờiXóaMột mình
Lặng lẽ với đêm thu
Nỗi nhớ trào dâng
Đến mịt mù
Đêm thu hiu hắt...
Càng hiu hắt...
Nghe gió Thu về...
Buốt lá Thu...
dovaden2010(DVD)
Một bài thơ nhỏ đậm chất thu. Cảm ơn bạn nhiều.
Xóa