Đoản khúc giao mùa


Chùng chình
Vời vợi nhớ
Thềm trăng sương lặng thầm
Ai vẽ màu của gió
Khơi thu lạnh lùng hơn


Ngập ngừng
Đông xuống phố
Đóa Hoạ Mi trắng ngần
Gieo làn hương tinh khiết
Ướp một miền thanh tân
Hà Nội, tháng 11-2017


Đoản Khúc Thu

Lung linh
Bóng hoàng hoa
Dưới sương mờ tỏa ánh
Ngọc ngà trăng thẳm lặng
Thơ thẩn hồn mê cung

Bồi hồi
Đêm lãng phiêu
Làn mây tơ quấn quít
Lụa là tình mê miết
Rót mật chuốc đào nguyên

Lý Đức Quỳnh 17/11/2017

Nhận xét

  1. Cảm tác cùng Linh Lan.

    Đoản Khúc Thu

    Lung linh
    Bóng hoàng hoa
    Dưới sương mờ tỏa ánh
    Ngọc ngà trăng thẳm lặng
    Thơ thẩn hồn mê cung

    Bồi hồi
    Đêm lãng phiêu
    Làn mây tơ quấn quít
    Lụa là tình mê miết
    Rót mật chuốc đào nguyên

    Lý Đức Quỳnh 17/11/2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoản khúc thu của bạn nghe chuếnh choáng men say của tình thu tha thiết. Cảm ơn bạn đã có một bài thơ hay.

      Xóa
  2. Phong cách thơ của bạn có nét đặc sắc riêng, hiện đại.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

Điều em muốn