Tự tình 3
Thu tràn mộng thềm trăng mềm lả lướt
Gió mơ màng ve vuốt chạm đêm say
Cánh hoa trắng khẽ rung mình nở vội
Mà hương đưa thơm lộng lẫy ngàn ngày
Thu tràn mộng thềm trăng mùa rũ lá
Ta trở về sau một chuyến phiêu du
Áo mơ phai em vẫn chờ nơi ấy
Ân tình nồng muôn thuở vẫn còn đây
Thu tràn mộng, em và trăng là mộng
Đưa ta qua tuổi đời buồn mênh mông
Giữ ngọt ngào, khao khát buổi thanh xuân
Cho xanh mãi suối nguồn yêu tươi trẻ
Linh Lan 29.06.2018
Thật hân hạnh khi bài thơ này có thêm một bài cảm tác thật hay từ người bạn lớn Lý Đức Quỳnh.
Tự Tình
Thu rún rẩy trên cành trăng sướt mướt
Gió vô tình nộ sóng vỡ bờ say
Đêm ngà ngọc kéo màn sương trắng phủ
Lãnh cung buồn hờ hững khép đưa ngày
Thu diễm tuyệt gối trăng ngàn tình tự
Mây hải hồ thơ thẩn bước lãng du
Sợi tương tư dệt thành đêm u uẩn
Phố chong đèn,thầm lặng đợi ai đây ?
Thu còn trăng,còn nhịp cầu Ô thước
Bến vắng thuyền sóng gió réo quạnh mông
Dẫu biết hoa muôn thuở hẹn ngời xuân
Và trái đất cần niềm tin để tựa…
Lý Đức Quỳnh 30.6.2018
Q họa theo vần bài thơ của LL.
Trả lờiXóaChúc bạn nhiều vui !
Tự Tình
Thu rún rẩy trên cành trăng sướt mướt
Gió vô tình nộ sóng vỡ bờ say
Đêm ngà ngọc kéo màn sương trắng phủ
Lãnh cung buồn hờ hững khép đưa ngày
Thu diễm tuyệt gối trăng ngàn tình tự
Mây hải hồ thơ thẩn bước lãng du
Sợi tương tư dệt thành đêm u uẩn
Phố chong đèn,thầm lặng đợi ai đây ?
Thu còn trăng,còn nhịp cầu Ô thước
Bến vắng thuyền sóng gió réo quạnh mông
Dẫu biết hoa muôn thuở hẹn ngời xuân
Và trái đất cần niềm tin để tựa…
Lý Đức Quỳnh 30.6.2018
Khổ 3 câu 2 xin sửa chữ "réo" thành chữ "gọi"cho nó dễ đọc hơn.
XóaDạ. Nhưng Linh Lan thấy chữ réo đắt và lột tả được cơn thét gào của sóng gió hơn là gọi ạ.
XóaXin cảm ơn bạn đã lưu lại nơi này một bài thơ thật hay. Cuộc sống luôn có những vui buồn, thăng trầm đối nghịch. Kiểu gì thì con người ta vẫn phải sống kiên cường và giữ được chữ tình.
Xóa