Tự tình 1


Có những ngày êm đềm như giấc mơ
Khung cửa mộng mỗi sớm mai rộng mở
Đón tâm tình của nắng, gió và hoa

Có những ngày ngập trời mênh mông nhớ
Mưa ru lòng cùng nhịp phố rong nhan
Bao thương yêu cứ cồn cào, dậy sóng
Đón tâm tình dào dạt đợi và mong

Có những ngày ta chìm trong mê say
Khung cửa mộng ngạt ngào hương yêu dấu
Nụ hồng thơm mỗi sớm mai bừng nở
Đẹp nồng nàn trong nắng, gió lung linh

Linh Lan, Hà Nội - 12.03.18

Nhận xét

  1. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc LL an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm. Chúc bạn buổi tối vui vẻ.

      Xóa
  2. Có những ngày ta tìm đến với mơ
    Nối hai bờ giữa sóng trùng xa thẳm
    Để hoang vu gõ nhịp lòng xao động
    Tiếng hát còn theo ngọn gió ru rao...

    Thăm LL,để lắng nghe bạn tự tình.
    Luôn an vui bạn nhé 1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé. Thi thoảng ru lòng mình cùng những con chữ để thấy đời đáng yêu hơn.

      Xóa
  3. Ủa? Nàng ghim bài được hả? Sao ta không biết vụ này nha.
    Ta quên coi thời gian mà chỉ nhớ là bài cũ sao vẫn nhiều người quan tâm thế kia. Hihi
    Thật là....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng ghim bài được đó nàng. Bạn có thể kéo nó ra trang ở phần tiện ích. Giờ thì blog vắng vắng hoe nàng nhỉ?

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Điều em muốn