Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2010

Em có hiểu

Hình ảnh
Ảnh: Internet Em cứ ngồi bỡn cợt với thời gian Để mặc thu sang nhuộm sắc lá vàng Để mặc tôi đêm ngày ngơ ngẩn nhớ Chẳng dám cùng ai tính hộ duyên nàng YÊN VŨ,23.6.2010

Lựa chọn kiểu Úc

Hình ảnh
 Ảnh: Internet Hôm trước mình đi bảo trì xe. Trong lúc chờ họ bảo trì mình vơ đại một tờ báo ngồi đọc, vớ ngay được một bài thú vị. Tác giả bài viết là một anh chàng đang học đại học dược ở Úc. Bài viết đề cập đến nỗi lo “nhà” trước lễ cưới của các cô dâu, chú rể Úc. Do giá nhà ở Úc không rẻ (Giá một căn nhà trung bình ở Sydney là 550 ngàn đô) và lãi suất ngân hàng có thể tăng lên bất kỳ lúc nào. Theo tính toán thì mỗi người muốn mua được nhà trả góp cần phải kiếm được 100 ngàn đô/năm. Trong khi đó trung bình người ta chỉ kiếm được 55 ngàn đô/năm. Nên các cô dâu, chú rể tiết kiệm bằng cách trao cho nhau nhẫn kim cương giả. Dẫn đến các cửa hàng bán kim cương thật thì kêu gào thảm thiết, còn các cửa hàng bán kim cương giả thì ăn nên làm ra. “Lựa chọn kiểu Úc” tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ dùng để đặt cọc tiền nhà hoặc trang trải cho tiệc cưới, đồng thời các cô dâu vẫn có nhẫn để đeo trong ngày vu quy. Điều đó giúp cho cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ có nền tảng v

Gã ngan đáng ghét

Hình ảnh
Ảnh: Internet Nhà cô bé có một đàn ngan. Các cô ngan mái đều hiền lành chăm chỉ, mỗi ngày mỗi cô cho bé một quả trứng. Thi thoảng có cô nằm ổ rồi trứng nở ra những nhóc ngan xinh xắn. Tuy nhiên cái gã ngan trống thì luôn làm cô bé khó chịu bởi dáng vẻ hung hăng của gã. Suốt ngày gã cứ khuỳnh khuỳnh đôi chân, dạo những bước đi chậm rãi, oai vệ. Cái đầu gã nghênh nghênh với cái mào đỏ rực nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Mỗi lần nhìn thấy hắn cô bé ức lắm. Cô chỉ muốn trêu hắn một trận cho bõ tức. Một buổi sáng, đàn ngan đang ăn ở sân. Cô đứng ở trên hè nhìn xuống, điệu bộ của gã ngan làm cô không chịu được, cô tiến về phía hắn, dứ dứ nắm đấm vào mặt hắn. dậm chân bạch bạch dọa nạt hắn. Vậy là ôi thôi, cô chưa kịp làm gì hắn thì hắn đã lao về phía cô, chiếc miệng bè bè của hắn ngoác ra, định vặt chân cô như món dau diếp ở vườn nhà. Cô quýnh quáng co giò phóng chạy về phía chuồng bò. Chuồng bò được kết lại bằng những cây gỗ rắn chắc. Cô bị dồn tới chân tường của chuồng bò và vộ

Chia giữa trời

Hình ảnh
Ảnh: Internet   Em chẳng biết chia cho ai, ai là người lắng nghe, thấu hiểu em? Không sẽ chẳng có ai hiểu và muốn hiểu em đâu, nên em chia giữa trời. Từ ngày viết blog tâm trạng em càng ngày càng mềm xìu thì phải. Khi nghe em kể chuyện vợ anh N ngày trước chủ động tán anh N trong khi anh ấy là người “cả nể” nên mới lấy cô ấy. Chị J lại vặc em: Đấy người ta phải như thế mới lấy được chồng chứ ai như cô, suốt ngày cứ đây đẩy, chàng nào mà manh nha là đánh bài chuồn. Lúc nào cũng áp dụng triệt để cái bài một chồng, hai con thì còn ai dám yêu nữa. Híc! Đấy em bị chị ấy lôi cái chuyện từ xa xưa ra chì chiết. Ngày ấy em cứ bị một gã gọi điện liên tục trong giờ làm việc, rồi chiều thì hẹn hò cà phê nên em bực mình nói là phải về nhà đón con và nấu cơm cho chồng con. Gã ta choáng váng, quay lại trách em: Sao nói chưa có chồng?. Em cười: Ơ, tớ có nói thế bao giờ đâu, thì bây giờ biết cũng chưa muộn mà. Tớ có một cháu đi học mẫu giáo và một cháu đi học lớp 1 rồi. Thôi tớ phải về đón con

Cung Đàn Mơ

Hình ảnh
Ảnh: Internet Định làm thơ nhưng loanh quanh thành ra thơ thẩn. Nói chung dạo này sông thương cạn kiệt rồi. Những nỗi buồn cứ trở đi trở lại cũng thành ra nhạt tệ. Còn những niềm vui thì chưa chạm tới bao giờ. Đêm qua em mơ một giấc mơ lạ. Em cưới chồng giữa mùa hạ nắng khơi khơi như thế này. Lạ hơn nữa, chồng em là một người em chưa biết bao giờ. Chàng ngỏ lời cầu hôn em ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên khiến cho em sững sờ, bàng hoàng quá đỗi. Ấy vậy mà em lại ngoan ngoãn gật đầu mới chết chứ. Hôn lễ được cử hành trong sự ngạc nhiên của gia đình em. Họ không thể tin nổi là em lấy chồng nhanh chóng thế. Được cái chàng xinh xinh, dễ thương nên cả nhà đều quý chàng. Tỉnh lại em không khỏi đỏ mặt. Chưa bao giờ em nghĩ kết hôn đơn giản thế. Nếu biết… em đã tiến hành sớm hơn :D Đó chỉ là một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào. Còn cung đàn mơ của em vẫn chơ vơ, lạnh lùng. Điều em cần chắc chắn không chỉ là một người chồng mà là một người yêu em và em yêu. Cung đàn mơ vẫn chờ bàn tay anh