Em về gom lại ngày xưa
Cho em về tìm lại chút bình yên
Giữa bạt ngàn hoa cỏ lau trắng xóa
Giữa hoàng hôn hương ngọt ngào, lan tỏa
Trên cánh đồng cỏ mật đẫm sương thu
Cho em về tìm lại những lời ru
Xoa dịu nhé! Trưa mùa hè nóng bỏng
Bên dòng sông chuồn chuồn soi cánh mỏng
Ánh vàng rơi con nắng ấm nằm phơi
Cho em về tìm lại chốn nghỉ ngơi
Mượn chút thôi, bờ vai anh điểm tựa
Bên anh thế! Mùa đông không còn nữa
Lời thì thầm, nhung nhớ phút giây qua
Cho em về tìm lại tháng năm xa
Là xuân vắng, cùng anh đi dạo phố
Là quán xưa, mình bên nhau một thủa
Là cà phê, ngọt đắng góc đường quen
Cho em về tìm lại chút yêu tin
Của ngày qua, của ngày mai nữa nhé
Đồi gió hát những hạt mầm cựa khẽ
Xóa đêm dài, thức dậy đón mùa sang
Cho em về tìm lại chút anh, anh
Để say đắm, yêu thương thêm lần nữa
Dù nắng mưa màu thời gian phai úa
Anh mãi là mặt trời hồng trong em
Yên Vũ, 02.03.2014
Cho em về tìm lại chút em xưa
Trả lờiXóachút thơ ngây nồng nàn hương cỏ rối
chút ngọt ngào vấn vương thời nông nỗi
.........
Tới đây thôi là thơ đã tịt rồi.
hì hì hì
Ghẹo nàng chơi , chứ khi nào đi tìm lại chút em xưa, nhớ rủ mình theo che dù cho với nha.
Cuối tuần vui vẻ nha Yên Vũ.
Mình khoái nhất câu:
XóaTới đây thôi là thơ đã tịt rồi
Ha ha... Nếu mà không tịt đúng lúc thì lại là bản trường thơ ai xem cũng muốn xỉu mất đấy nàng nhỉ?
Ừa, sắp tới về lưng đồi hoa sim tìm lại chút em xưa, nàng đi che dù cho mình nhoa.
ok. gì chớ cầm dù cho người đẹp là xung phong con kỳ nhông liền. Hà hà
XóaHa ha... cẩn thận kẻo mà người đẹp bị nắng nha. Người đẹp nắng mà bị cảm là nàng phải nấu cháo hành cho ăn đấy :P
XóaTâm hồn lãng mạn quá chị nhé!Nhưng e lại thích bài thơ này.:)
Trả lờiXóaCảm ơn em. Thật may còn có chút lãng mạn trong mình để sống thẩn thơ một chút đó em.
XóaĐời người là một cuộc tìm kiếm không bao giờ gặp
Trả lờiXóaMột cuộc gom góp không bao giờ đủ
Thiếu một chút thế để mà luôn luôn háo hức
Nhưng thiếu nhiều quá thì... nản luôn bác Bu ơi.
XóaEm cứ gom hết đi mùa xanh xưa cũ
Trả lờiXóaRồi trao lại người giữ lấy một mùa yêu...
Em cứ thương yêu, cứ nhung nhớ thật nhiều
XóaRồi tiễn đưa tình đến mồ yêu hoang lạnh
Một thoáng trong mơ gợi nỗi buồn
Trả lờiXóaCung sầu ly biệt chút tình xưa
Vai em hờ hửng chờ ai đó
Con nắng chông chênh vạn nẻo đường ....
Thăm nàng với những lời chúc tốt đẹp nhất của mùa xuân YV nhé ...
Ui, nàng làm thơ buồn quá đi. Làm mình không khỏi bùi ngùi. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ nàng nhỉ? Biết là thế mà nhiều khi cứ chờ, cứ đợi những điều viển vông, xa tầm tay với.
XóaUh ...cuộc đời là thế đó nàng ui ...nhưng nếu sống mà không có niềm hy vọng và niềm tin thì có lẽ cuộc sống sẽ không còn có ý nghĩa nữa nàng nhỉ ?
XóaVâng. Cuộc đời với những buồn vui được mất. Thật khó lòng để biết thế nào là tốt nhất, nhưng ai cũng vẫn có những lựa chọn cho riêng mình. Chỉ mong sao vẫn còn có niềm tin vào con người.
Xóa''Em xếp lại ký ức buồn gửi về phía hôm qua
Trả lờiXóaTrả lại cho Tháng Ba những ngày thênh thang nắng
Bao mộng mị, dại khờ mang giấu hết vào những đêm trắng
Để em lại an nhiên bước về phía mặt trời.''
Cảm ơn nắng với những vần thơ hướng tới mặt trời với một dự cảm bình yên, tươi tắn.
Trả lờiXóaGiờ hết tháng Ba rồi, mong rằng sẽ là những ngày nắng đẹp em nhỉ.
Vẫn còn đó bình yên xưa hoa cỏ
Trả lờiXóaEm về đi miền mộng thủa ban đầu
Niềm tin ấy em ơi hãy khắc sau
Còn nguyên trinh của tin yêu em nhé ...................
Vẫn còn đó những tháng ngày cô lẻ
XóaMạch thời gian chảy xiết mãi không ngừng
Cơn gió lạ bần thần, không định ước
Biết ngàn năm còn hương gió trinh nguyên?
Cho anh về tìm lại giọt sương rơi
Trả lờiXóaTuổi thần tiên có bóng ai qua cửa
Cho anh về nơi đây lần nữa
Góc thu gầy thương quá buổi em đi
Xin chào và ái mộ!
Cảm ơn anh Thu Nguyễn qua thăm và để lại bốn câu thơ thật hay.
Trả lờiXóaEm được biết sơ sơ về anh qua lời giới thiệu của Giáo và có ghé chơi nhà anh rồi mà :)
Em cứ về gom lại ngày xưa
XóaRồi mang ra đây để anh xem có thừa hay còn thiếu,
Năm tháng qua đi, mưa nắng qua đi và anh chợt hiểu
Chỉ tình em mới nung đỏ tim anh.
..............
Anh thể hiện vầy được không em?
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa