Bài viết nhiều lượt xem
Tình thu vừa chớm
Nắng đã về bên ô cửa mùa thu Bông cúc dại cựa mình bung cánh mỏng Khoảng trời xanh ru mình theo con sóng Gió phiêu du lay rặng liễu ven hồ Nắng đã về bên ô cửa mùa thu Khu vườn nhỏ ươm hoàng hôn yên tĩnh Heo may thổi thu ngược chiều tinh nghịch Điểm sắc màu cây cỏ hoa nguyên sơ Tháng Tám nhẹ buông mình đi rong phố Mây bồng bềnh thu chơi vơi sương mơ Ướp hương yêu miền xanh lá đợi chờ Khúc ru tình... thu vờ như ngây ngô Linh Lan, tháng Tám - 2015
màu hoa dại
Hoa Tím Sẽ Thôi Rơi ?
Ảnh: Internet Dạo này em hay đặt câu hỏi ngang xương giữa trời như vậy đấy. Đương nhiên là câu hỏi không lời đáp rùi. Người gì mà cứ suốt ngày thơ thẩn mong với ước, hỏi rồi tự đi mà tìm câu trả lời cho mình Cứ cái đà này chắc em có “vấn đề” thật đấy. Cũng có lẽ tại ai kia không biết vô tình hay cố ý gieo vào lòng em những nỗi niềm… không biết ngỏ cùng ai. Em và bạn ngồi xem tạp chí kiến trúc. Nhìn những ngôi nhà xinh xắn với không gian mở thoáng mát em quay sang hỏi bạn: - Tớ đố bạn nếu tớ có nhiều tiền tớ sẽ làm gì? Bạn cười: Thì mua nhà chứ gì? - Ừ, tớ thích một ngôi nhà nhỏ màu trắng, có một khu vườn nhỏ để tớ trồng hoa. Tớ không thích những ngôi nhà lớn, nhà lớn phải quán xuyến, dọn dẹp rất mệt. Mà nhất là ít người thì sẽ có cảm giác như nhà hoang, ghê lắm. Chỉ cần một căn nhà nhỏ có nơi để tớ trồng hoa là tớ thích lắm rồi. - Cái bà này đúng là lãng mạn quá. Nhà màu trắng thì bẩn chết đi được. - Yên tâm, bây giờ có sơn chống thấm rồi
Nỗi nhớ ảo
Ảnh: Internet Không biết nữa, không biết vì sao mà nhớ, chỉ thấy mong ngóng xa xôi vậy thôi. Lại tháng 9 rồi đây là tháng mình thích nhất trong năm. Tháng 9 này chẳng biết có gì mới không. Mình mong một điều gì đó đổi khác để ít ra thấy mình được an ủi. Mùa này quê mình rất đẹp, sắc xanh ngả vàng. Núi đồi, cánh đồng, rặng cây thay màu áo mới. Không khí trong lành hơn với những làn gió dịu mát. Nắng đỡ gay gắt và vào buổi tối chút se lạnh tạo cảm giác êm ái, thú vị. Mình muốn về quê nhưng vẫn còn phải chờ đã. Mình vẫn tự nhủ đừng vọng tưởng, mong ngóng những điều xa tầm tay với. Nhưng mà… nhớ thì vẫn cứ nhớ thôi, không phải muốn quên mà được. Ờ mà cứ nhớ đi để tạo cho mình chút thi vị, chút đợi chờ, mơ mộng… Dù gì thì vẫn chỉ là những khoảng trống. “Cá nước, chim trời” biết bao giờ… Mình sợ cái cảm giác mong manh của sự gặp gỡ và chia xa… Ừ thì cứ nói về ảo ảo, thật thật. Chẳng cao siêu với những khái niệm, định nghĩa làm gì. Con người ta cứ năng trò chuyện với nhau, q
Dung dị
Cảm ơn tạo hóa đã cho loài người hai con mắt để ngắm nhìn thế gian, để biết thế gian này tươi đẹp nhường nào. Hãy cứ thử nhìn xem bạn nhé, một vài loài hoa cỏ nhỏ bé thôi mà cũng nhiều sắc màu, hình khối vô cùng bắt mắt và thú vị. Tôi thì nghĩ, mỗi một loài hoa là một bài thơ nhỏ đầy hương sắc, tinh tế và biểu cảm biết bao. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi dành chút thời gian thưởng thức những vũ điệu uyển chuyển, tươi tắn, dung dị của những loài hoa dại. Một tuần mới vui tươi, an lành cho tất cả chúng ta. Có ai đoán ra được hoa này tên gì không ạ? Hoa xuyến chi (quê mình hay gọi là đơn kim). Thật lạ là chúng có màu tím. Vì thường thì mình chỉ thấy màu trắng mà thôi. Nhìn như hoa đội đầu của cô dâu ấy nhỉ? ^^ Yên Vũ, 22/06/2014
Phải giọng nói và đôi bàn tay xinh đang hướng dẫn đan là của bạn phải không Linh Lan?
Trả lờiXóaĐan trái tim gởi tặng Chàng. Chàng cảm động vô vàn.
Vâng ạ. LL mải mê với đan móc và muốn chia sẻ mẫu đan móc với những người có cùng sở thích mà mới tập làm.
XóaTôi có vào nghe Linh Lan đọc truyện rồi,, tuyệt quá.
XóaQuê tôi cũng có dòng sông, mời bạn Linh Lan xem ảnh tôi chụp nha:.
https://phuong-danh.blogspot.com/2016/02/hoang-hon-tren-song.html
Vâng. Xin cảm ơn bạn đã cho lời nhận xét để LL tự tin hơn. LL đã xem ảnh bạn chụp. Hoàng hôn rất đẹp và trầm lắng.
XóaA, nghe được LL rồi, hi hi hi...
Trả lờiXóaHihi... LL tưởng bạn nghe giọng này từ năm ngoái cơ.
XóaỒ, khi nào nhỉ?
XóaHhihi... Bạn còn đăng ký kênh youtube của LL mà.
XóaRa thế, DVD không nghĩ đó là giọng của LL, hi hi hi...
XóaHi hi... Không biết là giọng LL thế nào nhỉ? Già hơn hay trẻ hơn giọng cái cô trong video?
XóaDVD thích giọng LL kể chuyện, muốn trở về tuổi thơ quá đi, hi hi hi....
XóaTrong video này, giọng LL trầm lắng, như một lòi tâm tình với bạn hữu, hi hi hi...
Một lời tâm tình...
XóaCảm ơn bạn nhiều. Có được sự động viên của các bạn LL thêm hứng khởi làm video.
XóaMải nghe và nhìn,đến cuối vẫn chẳng biết được cách đan.
Trả lờiXóaSự chú ý không ở kỹ thuật.
Giọng nói của bạn khá truyền cảm,,nếu đọc truyện nghe chắc sẽ rất tuyệt.
Xin cảm ơn bạn. Mình có đọc thử một vài truyện. Mời bạn lắng nghe và nhận xét cho mình nhé.
Xóahttps://youtu.be/ZCqsDfP6BCU