Tàn cây mùa thu























Ta nhớ những ngày mưa cũ
Ngời tươi mùa thu êm đềm
Trăng tàn chim còn ngủ gật
Sau ngày sải cánh thiên di

Nắng mai em mặc áo mới
Sắc màu của hoa cúc chi
Làn mây bồng bềnh trôi nhẹ
Bâng khuâng em tôi nghĩ gì?

Lời yêu nở trong mùa nhớ
Giải tần xanh ngát ước mơ
Hương đời theo làn gió thoảng
Bay giữa cõi trời vô tư
Yên - 25.03.2020

Nhận xét

  1. Ở trong tán lá cây thu
    Gió lao xao mãi hát ru muôn trùng
    Chim chiều mắt ngó mung lông
    Hút hồn hạt nắng thinh không pha màu

    Trả lờiXóa
  2. Tán cây mùa thu rất Thu!
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi... Mùa thu rõ nhận ra nhất là ở những tán lá.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc