Tháng tư…!

Ảnh: Internet

Từng ngày trôi qua trong tháng tư này
Để lại trong em bao điều nhung nhớ
Có một bài thơ bao lần viết dở
Cứ ngại ngần chẳng dám gửi trao anh

Có một ngày em bất chợt nhớ anh
Trái tim yêu bỗng phập phồng lo sợ
Mưa mùa hạ theo dòng bong bóng vỡ
Duyên phận mình rồi cũng sẽ trôi tan?

Ngày vẫn trôi qua rất đỗi dịu dàng
Tháng tư miên man từng cơn gió nhẹ
Khe khẽ thổi về miền ký ức yêu thương
Có những điều… sao vẫn cứ tơ vương?

Em lại đi trên chuyến tàu trễ muộn
Để lại sau mình bao nỗi băn khoăn
Trong lặng im có điều chi uẩn khúc
Sao chẳng thể bình yên… như ngày xưa?

Vẫn có một ngày trong giấc mơ em
Một ngày lên xanh trải nắng huy hoàng
Anh sẽ đến nồng nàn và chân thật
Ru tình ngọt ngào, say đắm… ru em
YÊN VŨ, 7.4.2011

Sớm nay cơn mưa mùa hạ ào ạt đổ xuống, lòng lại nghĩ suy… Mong bình yên cho mọi người, cho mình và cho… anh!

“Anh đến chân thành và giản dị
Như tình yêu chẳng cần nói điều chi…”
(ST)

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn