Quỳnh nở trước sân
Thu tràn mộng thềm trăng mềm lả lướt
Gió mơ màng ve vuốt chạm đêm say
Cánh hoa trắng khẽ rung mình nở vội
Mà hương đưa thơm lộng lẫy ngàn ngày
Những cơn gió bay ngang khoảng trời bình yên Toả cánh mai lả lơi níu ngày xuân sắc Hạ chấp chới tìm vào khu vườn của anh Nơi ríu rít niềm yêu ngạt ngào hương hoa Mùa đến cùng anh êm đềm gieo hạt nhớ Trên mầm tương tư khoe sắc màu non tơ Để một sớm mai yêu thương kia lớn dậy Trong trái tim em khu vườn anh mãi xanh
Hoa quỳnh nở hương dành riêng tri kỷ
Trả lờiXóaGiữa đêm sâu thinh lặng hẹn thầm trăng
Dù gặp gỡ hay không lần gặp gỡ
Đến yên bình đi chẳng chút băn khoăn....
Thơ nhẹ nhàng và hình cũng lắng sâu.mình xin một tấm để minh họa khi đăng thơ.
Chúc bạn an lành !
Bốn câu thơ của bạn như những hơi thở ngọt của hoa quỳnh. Đến và đi rất vội nhưng thật bình thản. Đó là cuộc đời hoa với một lời hứa sống hết mình, không bao giờ hối tiếc.
XóaBạn thích tấm ảnh nào thì lưu lại. LL rất vui vì điều này.
HOA QUỲNH
Trả lờiXóaÓng ả trong đêm nở nụ Quỳnh
E e, ấp ấp... thoảng hương trinh
Ngờ ngờ... lạc lạc... Hồn say... tỉnh...
Phải chốn Bồng Lai... níu níu... Tình?
dovaden2010
===
DVD góp một bài về hoa Quỳnh, chúc LL cuối tuần an lành!
Bài thơ của bạn gợi mở chốn thiên thai bồng bềnh, say đắm. Quả thực mỗi khi đóa quỳnh tung cánh nở bung khiến cho người thưởng lãm háo hức vô cùng, để có thể chiêm ngưỡng, đắm mình vào thế giới trắng trong, thuần khiết, mộng mị ấy.
Trả lờiXóa