Tự nghĩ

Ảnh: Internet

Góc phố mùa đông
Lang thang giữa hoàng hôn lộng gió
Nghe thì thầm hơi thở mùa qua, thu chớm màu hoài niệm
Những cánh hoa vàng ngây ngất vị chia phôi


Góc phố mùa đông
Nối từng nỗi buồn những con đường xanh nắng buổi chia ly
Đắng đót một chiều thu xa ngái
Mùa đông vẽ lên sắc màu của phố những gam trầm
Về miền bão giông chênh chao ngày ta xa nắng
Khao khát một chiều phố hẹn lại thu xưa
Nơi tình yêu bắt đầu
Anh và em - ta bên nhau bình yên
Trong ánh hoàng hôn chiều mùa thu rực vàng hương sắc
Nghe tin yêu rộn rã trái tim mình

Góc phố mùa đông
Vẳng khúc nhạc bên thềm mưa thao thức
Cung trầm lắng sâu, bản Amour lặng lẽ tiễn người về
Chỉ còn mùa đông ngu ngơ viết lên những dòng hoài niệm
Mưa đêm nhẹ rơi xoa dịu trái tim người bằng nỗi niềm em biết:
-  “Chia ly buồn - rồi sẽ phai phôi”!
Yên Vũ - SG - 7.12.2009

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Ngôi nhà hoa hồng

Hoa Hồng cổ Sa Pa

Tàn cây mùa thu