Tháng Ba, viết cho mùa hoa quê ta

Tháng Ba, loanh quanh trong những cơn mưa Hà Nội phố, trong từng hoài niệm thơm nồng thuở chớm hương yêu em chợt nhớ, chợt thương những cánh hoa mong manh, bé nhỏ của mùa xuân. Mùa xuân là mùa của sinh sôi nảy nở, mùa của đất trời giao hòa, mùa của những loài hoa đua nhau đồng loạt khoe sắc. Với những vẻ đẹp, hương thơm khác nhau, mỗi loài hoa đều say đắm lòng người. Nếu như hoa sưa là những thiếu nữ Hà thành trong sáng, thanh tao, đài các. Nếu như hoa ban là những cô gái vùng cao về phố luôn ấm nồng, rực rỡ xiêm y. Thì ở vùng quê xa những loài hoa bưởi, hoa chanh, hoa xoan, hoa gạo lại khoác lên mình đặc điểm tính cách của các cô thôn nữ chân chất, hiền lành và tươi tắn, thơ ngây.


Em gấp gáp với làn hương dịu dàng lan tỏa của hoa bưởi trắng muốt bên vườn xuân. Thoáng thấy những đóa hoa hồn nhiên lạc vào phố chợ. Nơi người ta có thú chơi tao nhã ướp hoa bưởi vào mía, trà, sắn dây, hay đơn giản hơn là mua hoa về thắp hương, để cho thơm nhà hoặc nấu nước gội đầu. Những gánh hoa bưởi được cắt từ những cây bưởi cổ thụ ở quê em thong dong khắp phố, mang hương thơm đến cho những người biết thưởng thức tinh túy của đất trời. Em lại nao lòng trước những đóa hoa chanh xòe bung, uốn cong cong, khoác chiếc áo màu tím nhạt và tỏa một mùi hương thoảng nhẹ, ngọt ngào. Nhớ về những cây chanh đào thủa xưa ở vườn nhà. Dáng cây nhỏ bé mà quả trĩu trịt. Mùa hè dịu mát với ly nước chanh đánh đá. Những quả chanh đào to mọng, ruột hồng đào trông đến là ngon. Đến khi gần tết những quả chanh còn sót lại vàng rực ở trên cây khiến ai cũng phải nuốt nước miếng vì thèm. Còn quả bưởi thì hẳn nhiên không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày tết, là hương vị mùa xuân rất đặc trưng của quê em.



Nếu ai đã từng có một miền quê, được đi dạo dưới những tán lá mùa xuân. Chắc hẳn không khỏi xao xuyến với mùa hoa xoan tím. Cái màu tím mong manh ẩn vào làn mưa như sương như khói khiến cho người ta không cưỡng nổi lòng mình, khó có thể rời mắt. Những chùm hoa năm cánh mềm mại, nhỏ nhắn và yểu điệu; vừa giản dị vừa đằm thắm cứ vấn vương trong tâm trí, khiến cho người ta yêu và nhớ, không thể nào quên. Nhà em đã từng có những rặng xoan đào khi mùa xuân về sắc tím vương trước ngõ, trước sân đếm những hạt mưa li ti mát lạnh. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hư ảo vừa chân thực trải đầy lối đi, bên thềm vắng mang đến trong ta những kỷ niệm dịu dàng. Gỗ xoan cũng được dùng để làm nhà và đóng đồ nội thất. Có lẽ thế mà loại hoa này càng trở nên gần gũi, thân thiết đối với người dân quê.



Trái ngược lại những sắc màu dung dị của hoa xoan, hoa chanh, hoa bưởi. Cứ mỗi khi những làn mưa xuân tan đi bởi ánh nắng của mặt trời, của những bông hoa đỏ thắm gợi nhớ về một miền quê yên bình. Bạn và em lại nhớ về năm tháng tuổi thơ rợp trời hoa gạo. Những tán cây gạo của mùa đông trơ trụi lá, khẳng khiu đứng bên đường trông buồn và thương lắm. Ấy mà khi hoa nở là cả một khoảng trời cháy lửa, rừng rực đam mê, lôi cuốn và quyến rũ. Mỗi bông hoa là một tia nắng vẫy gọi hè về, vẫy gọi những xanh tươi và nồng nàn một thời tuổi trẻ, vẫy gọi tình yêu quê hương của những người con xa xứ, vẫy gọi tình người níu bước chân tìm lại mái nhà xưa. Chỉ có tình yêu từ thủa ban sơ mới chân chất, thắm đượm và rực hồng đến thế. Hoa nghiêng mái đình, nghiêng triền đê, nghiêng bến nước, nghiêng dòng kênh giữa khoảng trời xanh trong những ngày chớm hạ. Mãi mãi một thời hoa đỏ ai cũng từng qua.



Tất cả những loài hoa ấy đã đi vào thơ văn, âm nhạc như một nét đẹp đặc trưng của tâm hồn Việt. Hoa thường được ví như những cô gái có trái tim thuần khiết và sâu đậm tình yêu thương. Mỗi mùa hoa lại làm cho chúng ta rung động trước vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, lắng đọng lại trong từng hơi thở của đất trời và hòa mình vào kỷ niệm của những tháng năm không thể nào quên. Hoa tô điểm và nhắc nhở tâm hồn, trái tim mỗi chúng ta đừng vội già đi theo thời gian. Hãy yêu, hãy sống cùng tháng Ba, cùng mùa xuân và những mùa hoa căng tràn, viên mãn.

P/S: Nhân ngày 8/3 viết cho hoa mà cũng để tặng người - Những người phụ nữ của tôi. Và cũng để tặng những chàng nam nhân tài hoa, biển thước. Nếu các chàng có thương yêu phụ nữ chúng tôi thì hãy thương yêu cho thật trọn vẹn, hãy nâng niu và làm cho chúng tôi được hạnh phúc. Như thế, các chàng luôn có được một bầu trời hương sắc của tình yêu và trái ngọt.

Yên Vũ, 8/3/2015

Ảnh: Tổng hợp từ internet

Nhận xét

  1. Hoa xoan đào trông đơn giản nhưng đẹp quá ! Ở miền Bắc có nhiều loại hoa dân giã đẹp ghê Yên Vũ nhỉ ? Rồi đến hoa cây gạo nữa !!! Lạ thiệt nhưng trông đẹp với màu sắc thật tươi tắn !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở trong nam không có mấy loại hoa này chị ơi? Có lẽ hoa xoan và hoa gạo không thực sự kiêu sa, rực rỡ và thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng thực sự loài hoa này gắn bó với những miền quê và mang những hương vị đặc trưng, những nỗi niềm hoài niệm không thể thiếu với những ai đã từng sống qua các mùa hoa quê.

      Xóa
  2. Bài viết hay và lung linh như những bức ảnh hoa kia. Đôi khi HB cũng muốn trải lòng mình ra bất tận như nàng vừa viết ẻn này, nhưng đôi khi cũng thật khó...
    Nàng viết thế này thì mê hoặc HB mất rồi. Cho HB làm fan nhà thêm nữa mỗi ngày nha...
    CHÚC NÀNG NGÀY 8/3 LUÔN YÊU KIỀU VÀ NỒNG THẮM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống bộn bề với những nỗi lo toan cuốn đi của chúng ta nhiều thứ. Trong đó có tuổi trẻ và những cảm xúc dịu mềm, rực rỡ, tươi hồng nàng ạ. Cảm ơn nàng đã dành cho bài viết này những tình cảm đẹp. Chúc HB mãi xinh tươi và tràn đầy năng lượng viết.

      Xóa
  3. Bài viết nhẹ nhàng, ta đọc mà cứ như ru mình vào một cõi nào đó, miên man , chân chất và ngọt ngào. Mùa hoa của tháng Ba, thấm sâu bởi mưa dầm, lại càng khiến nỗi man mác nào đó trở nên dai dẳng hơn. ta bỗng dưng thèm được lang thang về nơi miền quê ấy, có hoa xoan tím ngắt hương trời, có hoa gạo đỏ rực bên thềm chờ đón.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ đầu tháng Ba tới giờ HN không có một ngày nắng nàng ạ. Chẳng biết có phải vì thế không mà mình có cảm xúc với hoa. Nhớ lắm ngày xưa với những bông hoa xoan, hoa gạo... chốn thôn quê yên ả, yêu thương.

      Xóa
  4. Nghe nàng kể về những loài hoa, có loài tui biết, có loài tui chỉ mới nghe tên.. nhưng cả bài viết mênh mang mang mùi...thơm cây cỏ dễ iu đến lạ. Ảnh chụp đẹp quá nghen nàng. Lên tay nghề quá chừng rùi nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha... nàng này đọc bài của tui rồi say hương say hoa hay sao mà cứ nhìn ra ảnh tui chụp vậy nàng? Ảnh tui tổng hợp trên mạng thôi, tui chưa đủ trình chụp lung linh vậy đâu.
      Cảm ơn nàng, không tình không tiền nên còn cái thú duy nhất là viết về hoa thôi nàng ạ. He he...

      Xóa
    2. ai biết đâu, tui cứ hễ thấy bông trong blog nàng là tui nói nàng chụp hà. tại nàng hay chụp hoa chứ bộ. hì hì.

      Xóa
    3. He he... Dù sao cũng cảm ơn nàng đã ngỏ lời "ngưỡng mộ" tui. Giờ chắc tui chuyển sang chụp người cho rồi. :P

      Xóa
  5. Cả bài viết ngào ngạt hương hoa, mà nồng nàn hơn cả vẫn là hoa xoan. Không ai cắm hoa xoan vào bình, không ai in hoa xoan lên danh thiếp. Nhưng hoa xoan đi vào kiệt tác Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, đi vào thơ Nguyễn Bính làm bao nhiêu thế hệ người Việt xao xuyến, bâng khuâng...

    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, hoa xoan giản dị và chân thật. Trải đầy lối đi dọc những miền quê thành bình yên ả. Cứ tự nhiên thôi, nỗi nhớ ấy, niềm yêu ấy về những bông hoa tím ngát thấm dần vào tâm hồn con người ta. Hoa mang dáng dấp của một thiếu nữ với những nét buồn bâng khuâng, xao xuyến, thùy mị, dịu dàng... Cháu từng có một tấm ảnh mặc chiếc áo bà ba, tay cầm bó hoa xoan. Vậy mà lỡ đánh rơi đâu mất tấm ảnh ấy rồi ạ.

      Xóa
  6. Ôi thật là say sưa quá,
    Nhưng hình như còn thiếu một loài hoa đặc biệt nữa,
    Đó là hoa xuyến chi bạn ạ…

    So với bông cúc dại, hoa xuyến chi nhỏ hơn, cánh hoa mỏng, thân cao và mánh dẻ. Hoa xuyến chi nở rộ vào mùa thu qua mùa đông, cho tới tận cuối xuân... Tôi ngạc nhiên vì màu trắng giản dị mà tinh khiết của loài hoa ấy...
    Hồn nhiên, vươn lên, hoang sơ như đồng nội là cảm xúc của khi nói về loài hoa này.
    Loài hoa dại này lại có sắc đẹp kỳ lạ để mỗi khi ai nhắc đến loài hoa xuyến chi đều bồi hồi xao xuyến.
    “Em thách cưới một vòng hoa xuyến chi
    Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió
    Bới tung từng bụi cỏ
    Khấp khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa…

    Tôi thì có người yêu rồi,
    nhưng lại thấy yêu cô gái nồng nàn hương hoa đi qua miền ước mộng này quá !
    Ko biết bạn đã có người yêu chưa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có rùi bạn ui. Là tui á. tui iu nàng Tiểu Lông Hổ nì tha thiết lém á. Mai tui đem nàng nì của tui dán keo mới được. Nguy hiểm lun rình rập xung quanh chúng ta, Tiểu Lông hổ à. hì hì

      Xóa
    2. Vâng, hoa xuyến chi thì mình biết bạn ạ. Để có dịp mình sẽ viết một bài về xuyến chi. Còn tháng ba này mình mới chỉ viết được cho mấy loài hoa ấy thôi. Nói chung loài hoa nào cũng mang những đặc tính vẻ đẹp riêng, như những người con gái vậy.

      Cảm ơn bạn đã cảm mến những dòng mình giãi bày ở nơi này. Chúc cho tình yêu của bạn tươi thắm như hoa :). Còn chuyện của mình thì... hihi... cứ từ từ bạn sẽ biết.

      Xóa
    3. CKN: He he... cứ đeo theo chọc phá tui thế này thì bao giờ tui mới được làm công chúa đội hoa cô dâu lên xe bông cơ chứ. Người ta mới chỉ bày tỏ chút ngưỡng mộ với hương hoa tui bày biện thôi mà nàng đã cuống lên là sao? Không thấy người ta giới thiệu là đã có người yêu rùi à Thùy nhi? Hi hi hi...

      Xóa
    4. kệ, tui hông quan tâm người ta nói gì, tui quan tâm tiểu lông hổ của tui thui. tui ế chỏng thía này mà nàng đội bông là tui hổng chịu. tui xấu tính thía á. hé. hé
      Ê, k kêu tui là thùy nhá. Kêu tui là chàng đi, cho nó tình củm. ( Ui cha mẹ ui nói vai thui mà ...nổi da gà lun. hic hic )

      Xóa
    5. hihi,
      Có lẽ nào xao động quá, bạn ơi…

      Gặp nhau từ thuở ban sơ
      Thế mà ấy vậy đến giờ chưa quen
      Chỉ vời xa mãi cái tên
      Mà bao e ấp ngút lên nồng nàn…

      Xóa
    6. CKN, He he xấu tính thế nên ê sắc giống tui là phải rùi ha. Chỉ kêu Thùy nhi thôi, kêu chàng ngượng lắm á :P

      Xóa
    7. Hoa Tím:
      Chỉ là một chút... miên man
      Rứa sao vội vã nồng nàn với... hoa
      Hihi...

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Lời ru mùa thu

Tự Khúc Mùa Thu

Dặn