Cúc Họa My - Đông về nhung nhớ
Có một loài hoa rất dịu dàng
Theo gió đông về đón mùa sang
Làn sương mỏng quyện vào hương gió
Trắng một vùng thơm ngát mêng mang
Ta đến thăm em một buổi chiều
Xao xuyến tim mình ôi thương yêu
Hoạ My xinh xắn loài hoa nhỏ
Duyên dáng nghiêng mình bao luyến lưu
Em ở trong ta đẹp lạ thường
Thổn thức tim mình ôi nhớ nhung
Mùa đông lạnh giá tim ta đó
Ngọt ngào, ấm áp có tình em
Linh Lan - July, 2018
Ps/ lưu lại kỷ niệm đi thăm Cúc Họa My 2 lần vào mùa Đông năm ngoái, 2017. Tháng 11 với gia đình, với bạn bè, với hoa.
Bài cảm tác từ bạn, thật hay và ý nghĩa.
Hoa Cúc và Đời Người
Hoa ngát hương thơm thật dễ dàng
Đời người của cải lắm giàu sang
Sao không có được mùa hương nhỉ ?
Gửi gió cho lòng nhẹ cưu mang
Cứ vút thênh thênh giữa nắng chiều
Muôn màu tinh kết một màu yêu
Cành xanh lá nõn tràn nhựa sống
Hồn ngát tình xuân lộng cánh diều
Tim ở trong tim mộng bình thường
sâu lòng ủ mật tỏa ngời hương
Tình yêu ngọn lửa tinh khôi mãi
Thắp ánh hồn nhiên sáng viễn trường…
Lý Đức Quỳnh 28/7/2018
Ngắm ảnh cúc họa my (hay là cúc họa mi?) thôi đã thấy mê rồi, nếu được ngắm cảnh thật không biết còn mê đắm tới cỡ nào, hi hi hi... :D
Trả lờiXóaDVD có viết một bài haiku về cúc họa mi, xin góp thêm với LL:
haiku 73
họa mi
đợi trắng cánh đồng
mặc đông
dovaden2010
DVD chúc LL an lành!
Vâng. Lần đầu tiên nhìn thấy một vườn hoa trắng xoá trong giá lạnh thì các cô gái kích động, thích thú lắm. Hoa lại còn rất thơm nữa.
XóaCảm ơn ơn bài thơ bạn dành cho hoa. Mình cũng không biết gọi là họa mi hay họa my nữa.
Cánh trắng an nhiên nở giữa đồng
Trả lờiXóaMặc trời buốt giá phủ màu đông
Thanh tao tự thể,đâu ngoài cảnh
Dẫu biết trần gian ít thuận lòng
Bài trước mình đã đọc lại.Có chút xót xa vì cảnh ngộ,đã vượt thoát đễ giữ tâm an yên,bao dung với đời.
Mai đọc lại,có thể mình sẽ họa bài hoa cúc họa my.
Chúc bạn an lành !
Cảm ơn bạn đã đọc lại và cảm nhận bài thơ trước. Cuộc sống đầy ắp nỗi lo toan và vất vả. Cứ được sống trong sự tĩnh tại và an yên là điều hạnh phúc nhất đời rồi.
XóaCó bài cảm tác cùng LL.
Trả lờiXóaChúc bạn an vui !
Hoa Cúc và Đời Người
Hoa ngát hương thơm thật dễ dàng
Đời người của cải lắm giàu sang
Sao không có được mùa hương nhỉ ?
Gửi gió cho lòng nhẹ cưu mang
Cứ vút thênh thênh giữa nắng chiều
Muôn màu tinh kết một màu yêu
Cành xanh lá nõn tràn nhựa sống
Hồn ngát tình xuân lộng cánh diều
Tim ở trong tim mộng bình thường
sâu lòng ủ mật tỏa ngời hương
Tình yêu ngọn lửa tinh khôi mãi
Thắp ánh hồn nhiên sáng viễn trường…
Lý Đức Quỳnh 28/7/2018
Bài thơ của bạn thật ý nghĩa. Sự liên hệ giữa hoa và người đã thổi hồn vào những bông hoa nơi hoang sơ vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng tuyệt vời. Ước gì tình người như làn hương ấy, đời như vẻ đẹp ấy, cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao.
Trả lờiXóaHoa cúc Họa My thật dễ thương
Trả lờiXóaNgan ngát hương đưa những con đường
Mùa đông giá lạnh thu se gió
Bao người vẫn yêu như tình trường
Xin cảm ơn bạn đã lưu lại những câu thơ dành cho Cúc hoạ my. Chúc bạn luôn vui.
XóaCuối cùng ta cũng vào được, nhưng sao nàng đổi nhà liên tục thế nhỉ???
Trả lờiXóaTa có nghe Melpo và nàng đi chụp cùng nhau. Ghanh tỵ quá, hihi
Hi hi hôm đó lạnh nên ko có nhiều ảnh đẹp. Được cái, đi chơi cùng nhau rất vui. Tớ thi thoảng làm kỳ nhông đổi màu. Mà từ giờ hứa không đổi nhà nữa nàng ui.
Xóa