Mắt phố mùa Đông


Những xúc cảm cứ cồn cào trong mắt
Phố mùa Đông ôm tàn cây xơ xác
Cung đường gió đứng trân mình lạnh buốt 
Làn mưa phủ, ngày trôi ướt rượt
Ai lóc cóc chở những mùa hoa
Xuyên qua làn mưa
Xuyên qua làn gió 
Xuyên qua bụi đời ầm ào xuôi ngược
Xuyên qua mùa Đông nhọc nhằn, rét mướt
Những cung đường xa xa
Bóng người qua lạ lùng, cô độc
Bồn chồn nhớ nhung sắc màu quen thuộc
Toả hương nồng nàn trong mắt phố bình yên
Hà Nội tháng 12 , 2017 

Nhận xét

  1. Nàng ơi, có khi nào khi tỉnh mộng mọi thứ lại đáng sợ hơn rất nhiều?
    Thèm nhìn ngắm những bông cúc li ti. Trước khi chết đi có được tận mắt nhìn thấy không nhỉ? hihhi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui. Còn trẻ còn nhiều cơ hội bay nhảy nàng ui. Mong cho nàng đạt được ước mơ.

      Xóa
  2. Người chở hoa thầm lặng phố mùa đông
    Chở hương sắc ngược xuôi đường lạnh úa
    Đời rất cần trong nhau cùng thắp lửa
    Những khi lòng chấp chới gió bấc sang

    Chúc bạn đón mùa đông an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đời rất cần những điều ấm áp cùng nhau. Để cuộc sống ý nghĩa và đáng yêu hơn.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc