Rực rỡ hồng đổi màu
































Không có mai, đào. Ngắm hoa hồng đón năm mới vậy.  Cây hồng trên ban công lúc hưng thịnh nhất đã nở rộ thế này đây.

Nhận xét

  1. Trả lời
    1. Dạ. Nhưng không đến nỗi sớm nở tối tàn như phù dung. Hoa này trời mát phải được từ một đến hai tháng, trời lạnh thì 3 tháng không tàn đấy ạ.

      Xóa
  2. Hình như là cây hồng leo, mùi hương thơm nhất trong các loại hồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không, bạn ơi. Hoa này thuộc giống bụi, cành rất khỏe. Được nhà vườn ghép làm hồng tree đó bạn.

      Xóa
  3. Hôm nay mới có máy để lên blog.
    Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui,sức khỏe và thành đạt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Cảm ơn bạn. Mong cho năm mới đến an lành hơn, bệnh dịch được ngăn chặn để người người bớt lo.

      Xóa
  4. Ngắm hết hoa nhà nàng rồi, trong bài trước nữa, thật là thích quá, tha hồ chụp lại.
    Chúc nàng lúc nào cũng rực rỡ như hoa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhiều hoa lắm nàng ơi. Chụp mà post mãi không hết.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc