Hoa trắng bên hàng rào




















Những chùm hoa trắng bên đường
Thanh tao, nhã nhặn, khiêm nhường, ung dung
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Kiên cường dáng đứng, toả hương ngút trời

Nhận xét

  1. Hoa cười!
    Ảnh đẹp!
    Thơ hay!
    Hỏi người có phải ...
    Đã say...
    Hương nồng?
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi
      Hoa cười vốn rất thảnh thơi
      Thơ hay cũng chỉ vui chơi thôi mà
      Người về có nhớ đến ta
      Hẳn là cũng bởi dáng hoa trang đài

      Xóa
  2. Bên rào hoa trắng như bông
    Nổi lên trên những điệp trùng lá xanh
    Hương thơm quyện với gió lành
    Nguyên sơ khẽ rót nắng thanh tần mùa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ về câu chuyện ngày xưa
      Hàng rào hoa trắng đua đưa nắng hè
      Khoảng trời oi ả tiếng ve
      Đàn con ngồi ngóng chợ xa mẹ về

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc