Có thể nào ủ ấm một cơn mơ?


Cánh gió chơi vơi ru nỗi buồn bằng hơi thu lạnh buốt
Những cơn mưa cứ dùng dằng, nhớ nhung
Một vùng trời mát xanh chập chùng sóng vỗ
Ở nơi đó có mùa đông không lạnh
Trái tim mình còn đủ ấm trong nhau

Em ở đâu?
Cơn mưa đầu triền miên không dứt
Phố nghiêng mình mời gọi đóa hoạ my
Khoe cánh mỏng tràn vào đông Hà Nội
Người thiếu nữ cất cây vĩ cầm, đi về miền sương gió
Bỏ quên mùa thu nơi bậc cửa thân quen
Cánh gió chơi vơi ru tình lặng yên
Căn phòng trống hoác hơ ngày bão nghiêng
Hoa cúc giã thu bằng cánh hoa lượn bay tràn khung cửa
Đông khép mình vụng dại
Có thể nào ủ ấm một cơn mơ?

Linh Lan, 30.12.18

Nhận xét

  1. Trong mơ có sẵn lửa rồi
    Chờ chi hơi ấm ngoài trời hoang vu

    Tự thẳm sau nhựa xuân nồng nẩy lộc
    Giọt sương khuya đọng khóe mắt lưng tròng
    Gió giao hưởng,hương mời ong làm mật
    Có loài hoa không mùa ngát nở phía mênh mông

    Chúc bạn năm mới an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn bạn. Chúc bạn sang năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an.

      Xóa
  2. Lâu quá ta mới quay lại Blog.
    Thăm Nàng đây, chúc nàng một năm mới nhiều an vui nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Niềm Thương


    Màn mây mờ
    Héo sắc trời
    Chạp ơi !
    Son ấy …
    Cứ bời bời trông !
    Niềm Thương
    Ai cấy ?
    Ai trồng ?
    Sau đông lạnh ủ
    Dậy nồng men Xuân !

    dovaden2010 (DVD)
    ***
    DVD chúc LL năm mới 2019 vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Niềm thương ấp ủ bao ngày
      Sang xuân nảy lộc vui vầy trổ hoa
      Rượu này ta uống cùng ta
      Chúc nhau năm mới theo đà... Thương hơn.
      Cảm ơn bạn và chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Mộng Mơ Em Hát

Lời ru mùa thu

Tự tình 2