Mộng bình thường


Có một dòng sông băng
Không cồn cào dậy sóng
Cứ lạnh lùng câm lặng
Giữa đất trời đảo điên

Ta mộng ước bình thường
Sống cuộc đời giản dị
Cứ tìm về ngơi nghỉ
Bên dòng sông êm đềm

Dịu dàng khúc ca yên
Ru tháng ngày vội vã
Phía triền sông lặng lẽ
Vẫn cuộn dồn mây bay

Mảnh trăng nhỏ hao gầy
Trôi giữa trời lơ đãng
Cúc vàng bên hiên vắng
Vẫn ngạt ngào đưa hương

Qua trăm nhớ, ngàn thương
Ta mộng ước bình thường
Bên nhau đời giản dị
Giữ tình yêu chân thành

Linh Lan, 18.9.2018

Nhận xét

  1. Ôi,cánh chim bay
    Ôi,dòng sông chảy
    Biển trời bao la
    Nhịp đời hối hả
    Lòng đi muôn ngả
    Lòng về trăm nơi
    Nghe gió trùng khơi
    Xem miền viễn thắm
    Phiêu bồng xa thẳm

    Đường đi xa ngái
    Đường về vô ngại
    Mộng đời không mộng
    Tôi tựa vào tôi
    Uống giọt tinh khôi
    Đầu nguồn nguyên thể
    Viên mãn nụ cười
    Trên nhánh mồ côi

    Ngày đi không trước
    Ngày về không sau
    Xoay vòng hiện thể
    Gặp bình thường tôi.......

    Gõ vẩn vơ mấy chữ.
    Chúc bạn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ bình thường mà không tầm thường, sống phóng khoáng nhưng cũng chỉn chu và thấu hiểu bản thân mình phải không ạ? Xin cảm ơn và chúc bạn vui.

      Xóa
  2. Lá vàng thôi trăn trở
    Cho tóc mây lững lờ
    Cứ rong chơi với thơ
    Ta cười vui hớn hở
    Lâng lâng một chiều mơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, đọc mà vui lây với những câu thơ của bạn. Cứ mơ và cứ thơ... Cảm ơn bạn nhiều.

      Xóa
  3. Thu lòng ơi lạnh lẽo
    Như sông băng lòng ai
    Nhịp đời vẫn nối tiếp
    Cho ta một chơi vơi
    .
    Giữa cuộc đời rối tóc
    Lòng khi nắng khi mưa
    Cứ coi như đời đùa
    Tìm tâm an mà sống -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Tâm an an, đời an an. Thật vui với lẽ sống ở đời mà không phải ai cũng chạm vào được.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân