Ô cửa xanh
Viết cho thời thanh xuân của tôi
Trong giấc mơ của tôi bên thềm ký ức
Màu của thanh xuân lấp đầy ô cửa xanh
Có tiếng cười dịu êm như dòng suối nhỏ
Chảy suốt mùa bỏ mặc những rêu phong
Màu của thanh xuân lấp đầy ô cửa xanh
Có tiếng cười dịu êm như dòng suối nhỏ
Chảy suốt mùa bỏ mặc những rêu phong
Em hồn nhiên giữa khoảng chiều mộng ước
Áo thiên thanh hờ hững thật tình cờ
Khoe vẻ đẹp bờ vai thời thiếu nữ
Mái tóc dài gợi mở một miền thơ
Áo thiên thanh hờ hững thật tình cờ
Khoe vẻ đẹp bờ vai thời thiếu nữ
Mái tóc dài gợi mở một miền thơ
Em yêu những cung đường dưới tàn cây nguyên sơ
Em yêu những đóa hoa nhẹ đưa theo làn gió
Trong nắng vàng, trong làn mưa ấp ủ
Ngày bình thường, giản dị êm trôi
Em yêu những cuộc đời
Ở ngoài kia, hoen màu ký ức
Rách nát, vẹn tròn, cũ kỹ, khôi nguyên
Giấc mơ thanh tân em vẫn để dành
Đợi anh! Người tình chung thủy
Em yêu những đóa hoa nhẹ đưa theo làn gió
Trong nắng vàng, trong làn mưa ấp ủ
Ngày bình thường, giản dị êm trôi
Em yêu những cuộc đời
Ở ngoài kia, hoen màu ký ức
Rách nát, vẹn tròn, cũ kỹ, khôi nguyên
Giấc mơ thanh tân em vẫn để dành
Đợi anh! Người tình chung thủy
Ngày đầy thêm, ô cửa nhạt dần
Theo tháng năm không gọi thành tên
Sau nhiều bão giông, thăng trầm cuộc sống
Rêu phong buồn, bức tường loang, em bàng hoàng tỉnh thức
Sắc màu buồn vương trên tóc, trên da
Trên bờ vai, trên nụ cười
Trên ô cửa nhạt nhoà sương gió
Trong giấc mơ của tôi
Em vẫn là thời thanh xuân đẹp nhất
Ký ức chẳng phai tàn
Chỉ có trái tim người là hoang phế
Nếu một ngày ta lạc mất tình yêu
Trong ô cửa xanh vội vàng quết lần sơn mới
Linh Lan 03.08.2018
Theo tháng năm không gọi thành tên
Sau nhiều bão giông, thăng trầm cuộc sống
Rêu phong buồn, bức tường loang, em bàng hoàng tỉnh thức
Sắc màu buồn vương trên tóc, trên da
Trên bờ vai, trên nụ cười
Trên ô cửa nhạt nhoà sương gió
Trong giấc mơ của tôi
Em vẫn là thời thanh xuân đẹp nhất
Ký ức chẳng phai tàn
Chỉ có trái tim người là hoang phế
Nếu một ngày ta lạc mất tình yêu
Trong ô cửa xanh vội vàng quết lần sơn mới
Linh Lan 03.08.2018
Ô cửa xanh,giấc mơ xanh
Trả lờiXóaBan mai lành
Gọi mùa xuân xanh
Én về thiên thanh...
Ô cửa xanh,giấc mơ lành
Ngày qua nhanh
Tình mong manh
Mây trời lộng gió...
Bầu trời xanh,mùa xuân xanh
Ô cửa xanh
Giấc mơ xanh
Bức tranh phối màu vĩnh cửu...
Khi thơ được viết bằng cảm xúc,bằng nghĩ suy đang thao thức,trăn trở với chính sự vận động tự thân luôn là hơi thở của sự sống.Mình đã cảm nhận được điều đó qua thơ bạn.
Thơ không chỉ để giãi bày,nó đang cân bằng nội tâm và tạo ra sự tĩnh tại cần thiết.
Chúc bạn an lành !
Cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận, chia sẻ cùng mình. Cuộc sống vẫn luôn có sự vận động của nó theo một cách tự nhiên nhất. Mà ở đó, con người ta luôn phải gánh chịu những rủi ro bất chợt, hay đón nhận những niềm vui bất ngờ.
XóaĐối với mình, cứ giữ được sự chân thành và nồng ấm tin rằng sẽ vẫn có trái ngọt và tình người với nhau vẫn luôn tồn tại. Tình yêu ở đây, đôi khi không chỉ dừng lại ở tình yêu nam nữ, mà là thứ tình nhân ái giữa những con người với nhau.
Giấc mơ mầu xanh qua ô cửa
Trả lờiXóaThật diu ngọt với thu ấm ngọt lành ....
....
Thăm bạn chúc bạn một ngày mới bình an nhé
Cảm ơn bạn ghé thăm. Chúc cho bạn một mùa thu ngọt ngào.
Xóa