Nơi biển trời tôi qua



(Đồ Sơn, mùa Đông 2017)

Ta đi giữa biển trời lộng gió
Trải niềm yêu trong  đáy mắt yên bình
Giữa cồn cào gợn sóng trùng dương
Nghe sâu thẳm tim mình da diết nhớ

Bước thong dong trên cát vàng ướt mịn
Những chú còng mải miết chạy dưới chân
Nghĩ phận đời sao lắm nỗi gian truân
Cứ đi mãi, bến bờ nào phía trước?

Nắng mùa Đông ngọt ngào biển ấm
Ngoài khơi xa thấp thoáng thuyền tình
Hàng dừa xanh thả bóng rung rinh
Ru tim mỏng tháng ngày tĩnh lặng

Linh Lan,  Hà Nội - 2018

Nhận xét

  1. Mơn man sóng vỗ bờ âu yếm
    Gió du dương điệp khúc đa tình
    Cửa hoàng hôn khép lại ủ bình minh
    Để lộng lẫy mở chân trời ân ái...

    Thăm bạn,đọc thơ để về miên ký ức.
    Chúc an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Luôn ghé lại và tặng những vần thơ đồng cảm.

      Xóa
  2. Con thuyền tình sao cứ mãi lênh đênh
    Trên sóng biển, giữa trời mây nắng gió
    Bến bờ đâu, dẫu chỉ là góc trọ
    Để cho đời một chút nhẹ thênh thênh...
    ===
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc LL an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn. Thật vui khi có một người bạn yêu những con chữ và nhiệt tình chia sẻ với bạn bè như bạn.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Cẩm chướng