Tím khoảng trời thơ


Tôi yêu những mùa hoa Hà Nội. Yêu những tháng ngày bỏng cháy hay ủ dột, lê thê của bốn mùa luân chuyển. Dù gì nơi đây vẫn luôn giữ sắc xanh của lá và muôn sắc hoa ấm nồng. 











Nhận xét

  1. Vậy là bạn đã chuyển qua địa chỉ mới.Mình cứ ngỡ bạn sang Fb rồi khép lại trang blog...
    Thế là vui rồi,vẫn còn nơi lui tới để thăm,biết đôi điều về cuộc sống của nhau,những sinh hoạt thường nhật,thể hiện qua những bức ảnh,những trang thơ.
    Chúc bạn an lành và luôn có nhiều niềm vui trong những ngày mới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật quý khi bạn vẫn luôn nhớ đến một người bạn xa. Được trò chuyện qua những câu thơ, hình ảnh là niềm vui của mình. Vui hơn khi có được vài người bạn luôn sống chân thành, hài hoà và tin cậy để sẻ chia những nỗi niềm trong cuộc sống.

      Xóa
  2. Nhờ anh Quỳnh dẫn đường, DVD mới tìm được nhà này của Linh Lan!
    DVD cũng rất vui vì Linh Lan vẫn còn duy trì blog, để bạn bè còn được giao lưu, thăm hỏi; riêng DVD thì không có tài khoản bên Fb nên khi blog khép lại thì DVD đành chịu thua, hi hi hi...
    DVD chúc Linh Lan luôn vui khỏe, an lành! :)

    Trả lờiXóa
  3. Blog của DVD mà DVD gọi là "gian lều cỏ" ở đây:

    https://dovaden2010.blogspot.com

    DVD xin mời Linh Lan khi nào có thời gian thì ghé vào thăm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng bạn là người bạn mới rất nhiệt tình. Cảm ơn bạn nhiều. Mình sẽ cố gắng ghé thăm trang nhà bạn khi có thời gian.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu