Dấu mùa


Khe khẽ gió, khe khẽ mưa
Bàn chân thưa, dấu bụi đường lấm lem
Xuân đi, hạ đến êm đềm
Nắng tràn sông trắng một miền luyến thương
Thu về tình ý vấn vương
Cúc vàng nở thắm đêm trường xốn xang
Bên rèm tựa cửa ngóng trăng
Đông tràn sương mỏng lạnh lùng gió lên
Dấu mùa nối giấc du miên
Hững hờ trăng muộn tròn nguyên mộng đời
Trăm năm còn đó đầy vơi
Ngàn năm tình vẫn đợi người hữu duyên
Linh Lan 29.03.2018

Nhận xét

  1. Dấu mùa nối giấc du miên
    Hững hờ trăng muộn tròn nguyên mộng đời
    Trăm năm còn đó đầy vơi
    Ngàn năm tình vẫn đợi người hữu duyên
    Linh Lan

    Dấu mùa còn đọng trang thơ
    Sông xưa vẫn cách đôi bờ không nhau
    Trăm năm tơ tóc bạc màu
    Ngàn năm dõi bóng nguyệt lầu cô miên...

    Chúc bạn luôn an yên cùng ngày tháng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé. Bốn mùa luân chuyển, tình người, tình đời cũng có lúc thăng trầm. Nhưng niềm tin luôn giữ.

      Xóa
  2. Trăm năm còn đó đầy vơi
    Ngàn năm tình vẫn đợi người hữu duyên
    ===
    Hai câu kết thật hay!
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc LL an lành!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bạn ghé thăm và đọc bài viết. Chúc bạn luôn an lành.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc