Giao cảm
Ta tìm trong mắt cũ
Mùa trăng rơi nghiêng thềm
Triền hoa vàng hong nắngGiữa vòm trời mênh mông
Đông rớt chiều tê dại
Dùng dằng mưa bụi bay
Sầu giăng vương làn khói
Cuốn theo ngày đơn côi
Sớm nay mùa xuân đến
Tay trong tay rộn ràng
Ta sẽ cùng nhau hát
Bên mùa xuân tự tình
Hà Nội, tháng 1, 2018
DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ thật tình tứ...
Trả lờiXóaDVD xin chúc nhà thơ vui khỏe, hồn thơ miên man...
Cảm ơn bạn đã cho lời nhận xét. Linh Lan chỉ viết cho vui, thật không dám nhận là nhà thơ đâu ạ.
Xóa