Hà Nội, lang thang phố 1

Rất nhiều lần đi trên con đường này, nhưng giờ tôi mới có dịp dừng lại, chụp vài tấm hình.
Một con đường không có gì đặc sắc, khá hỗn độn và không được sạch. Bù lại có bức tường gốm sứ cuốn theo đường đê tạo một cảm giác mới mẻ, sinh động. 
Có lẽ gần với Bát Tràng và có một triền đê dài ngút ngắt, nên người ta chọn con đường này để làm nó. Thực sự thì bức tường không được sang trọng lắm với một con đường khá là bừa bộn như thế này.










Nhận xét

  1. Một kiểu tranh tường ở VN hả Linh Lan?

    Trả lờiXóa
  2. nhóc đã từng được đi trên con đường này, nhớ Hà Nội quá ^^

    Trả lờiXóa
  3. Mình chưa ra Hà Nội.Vẫn hoài mong.
    Trước có xem báo và thấy cận cảnh bức tường tranh gốm rồi.Nay nhìn ảnh bạn chụp từ trên cao,nhìn bao quát hơn.Vâng,con đường gốm sứ thế có vẻ lạc lối trong trong một không gian chưa phù hợp cho sự hiện hữu của nó.
    Chúc bạn năm mới bình an và sức khỏe.
    (Bẵng một thời,mình tưởng bạn bỏ blog rồi chứ.Gặp lại Bạn và Giáo Làng như bắt gặp niềm vui trong ngày xuân mới.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Con đường gốm sứ mang dấu ấn của những nghệ nhân thể hiện những bức tranh sinh động từ nét vẽ thô sơ, nghuệch ngoạc của trẻ em đến những đường nét độc đáo của những người họa sĩ, nhà điêu khắc. Nhưng bao quát cả một con đường thì khá là thuộm thuộm và ít có không gian để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của con đường khi những dòng xe vội vã luôn lướt qua.
      Mình chỉ quá bận thôi bạn à, chứ mình không bỏ blog đâu. Cảm ơn bạn luôn quan tâm và chia sẻ cùng mình.

      Xóa
  4. Mới vắng mấy ngày là nhà Nàng rợp hoa rồi, ngắm ghiền luôn, hihi.
    HN , ta cũng hy vọng có dịp đi. Ôm Nàng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIhi... mong sao nè. Có dịp nàng và Melpo ghé HN chơi. Tụi mình lòng vòng chụp hình thì chắc vui lắm.

      Xóa
  5. Đi qua chỗ này suốt, mà k bắt gặp nàng nào tóc dài, váy dịu dàng cầm máy bấm nhỉ, ta bắt cóc luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehee... cứ vờ vịt đứng ở đó mà chẳng thấy nàng áo tím nào lướt qua để được "bị" bắt cóc nè.

      Xóa
  6. Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.
    Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
    Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
    Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.
    PS: Mỗi lần buồn mình hay hát bài này. Nếu có dịp, đến mùa Hoa Sữa LL chụp cho mình thưởng thức với nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình có chụp một số hình ảnh hoa sữa rồi bạn ạ. Nhưng thú thực mình không khoái mùi hương nồng nàn này. Đến mùa hoa sữa cứ là muốn ngất vì hương bạn ơi.
      Trong một chiều tàn lang thang trên đường Thanh Niên (cổ ngư xưa) thì hẳn là một điều lãng mạn và thú vị.

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Chị nè. Em vắng nhà lâu quá. Lại còn rất trầm lắng trong từng câu chữ nữa cơ. Mong cho em luôn an an nhé.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc