Quê nhà tôi ơi
Đó là lũy tre xanh, hàng
cây, ngọn núi vươn mình chắn gió. Đó là những buổi trưa hè in bầu trời xanh vẽ
mây trắng bình yên. Đó là những buổi chiều tà êm dịu, ánh hoàng hôn trải dài
nỗi nhớ... Quê nhà cho tôi những tháng năm ngọt ngào, êm đềm, tươi trẻ. Nơi
tuổi thơ tôi hồn nhiên giữa những mùa giông bão và một cuộc sống giản dị, bình
thường mà mỗi sau này khi nhớ... ký ức màu lam như làn khói chiều luôn làm sống
mũi cay cay...
Linh Lan, 22/10/2016
Trời xanh,xanh biếc hàng tre
Trả lờiXóaĐồng xanh,xanh giữa bốn bề núi xanh
Quê thật yên bình,chỉ thiếu bóng dáng của người về thăm quê.
Chúc bạn nhiều vui !
Vâng. Chốn quê thật yên bình khiến cho lòng người lắng lại, an lành hơn với những nghĩ suy
XóaMột miền quê thật thanh bình và êm ả xiết bao ! Mỗi nơi đều mang vẻ đẹp riêng của nó em nhỉ ? Nhìn hình ảnh của quê em mà chị nhớ nhà , nhớ quê hương của mình quá đỗi ....
Trả lờiXóaHi hi... Người xa quê sẽ cảm thấy nhớ nhà khi nhìn thấy chút quê quen thuộc trên mọi miền đất nước chị nhỉ?
Xóa
Trả lờiXóaQuê tôi có lũy tre xanh
Hàng cây chắn gió xung quanh xóm làng
Hè về gió nhẹ Thu sang
Xa xa dãi nui lại càng nên thơ
Chiều chiều nắng ngả đường tơ
XóaKhói lam vương vấn người mơ bóng người
Phương trời xa cách đôi nơi
Lòng con có nhớ một đời mẹ cha?
Quê nơi Chị phong cảnh hiền hòa ,đẹp ..nhìn yên bình và nên thơ qúa ! Én nhỏ chúc chị gái LL có buổi sớm xinh tươi nụ cười và thật thanh thản ,nhiều vui ngày Chúa nhật ạ ! Um hôn lên trán Chị yêu cái sâu ưi sâu lun nì hihi ...
Trả lờiXóaHe he... Chị nghi có người lại nhớ quê Anh của bạn ấy cơ
XóaKhi nào đó, dẫn nhóc về quê nhà chị chơi đi hihi
Trả lờiXóaUhm. Nhóc ra đây chơi đi. Núi đồi cứ là điệp trùng.
XóaPhong cảnh thật thanh bình
Trả lờiXóaVâng. Thanh bình và nên thơ. Lâu rồi cháu mới thấy chú Bu ghé thăm. Cháu chúc chú cùng gia đình luôn an lạc.
Xóa