Đường thu
Đêm khuyết tàn trăng trở mộng tinh khôi
Giấc thu êm ngày ngả bóng lưng đồi
Màu trăng lạnh quên khoảng trời quá khứ
Đường thu vắng ươm sắc vàng lá đổ
Thương thành nào rồi cũng hoá rêu phong
Mịt mờ sương, gió thổi tái tê lòng
Đường thăm thẳm ta một đời phiêu bạt
Linh Lan, tháng Tám 2016
Bài thơ buồn quá đi. Nhưng nhìn ảnh cô bé đi trên đường thu thì dễ thương làm sao. LL an lạc nhe! Post hình em lên cho ngắm chút đi nào cô bé xinh!
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị. Dạo này em ít chụp ảnh chị ơi. Sắp tới hy vọng em chụp được ảnh mới
XóaBài thơ buồn quá đi. Nhưng nhìn ảnh cô bé đi trên đường thu thì dễ thương làm sao. LL an lạc nhe! Post hình em lên cho ngắm chút đi nào cô bé xinh!
Trả lờiXóaÉn nhỏ thăm chị gái LL đọc thơ hay nhưng pùn man mác ! Um hôn Chị thiệt nhiều sâu cho Chị gái ấm áp buổi khuya nà ...Thui dìa nhà đi Chị yêu ,đừng cóa " phiêu bạt " nữa nhoa hí hí ...!!!
Trả lờiXóaÉn chúc chị gái LL đêm an lành,ấm áp và có giấc ngủ nồng nhen Chị ! Chụt chụtttttt...
Cảm ơn em nhé. Lúc nào cũng lí lắc. Đáng yêu ghê.
XóaĐường thu úa gió chiều xao xác lá
Trả lờiXóaPhải vì em cô lẻ bước chân về
Hay nắng đã rong ruổi bước lê thê
Quên hẹn cũ ngày chia tay hạ
Thăm bạn,chúc bạn nhiều vui !
Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn một mùa mới thật vui và hạnh phúc.
Xóa