Cuối con đường anh có đợi em?
Ở cuối con đường
anh có đợi em không?
Cho nắng
chênh vênh cuối mùa hoa tháng Sáu
Cho mưa khơi
xa rủ nhau về nương náu
Baby trắng đồng
khắc khoải những ngày mong
Nơi cuối con
đường anh có đợi em không?
Để gió buông
lơi trên phím đàn lơ đãng
Để bóng chim
côi ôm khoảng chiều ngơ ngác
Ánh dương dịu
hồng lặng lẽ khuất đầu non
Đóa sen thơm
đọng nước mắt lẫy hờn
Trăng trải mộng
ru lơi tàn đêm trắng
Câu thơ khát đi
qua mùa hạ vắng
Cuối con đường
anh có đợi em không?
Linh Lan, 17/06/2016
Chị gái LL ui ...Én đi chơi dìa bay qua thăm Chị nà ! Chụt chụtttt !
Trả lờiXóaBài thơ ni hay ạ ! Én LIKE LIKE mạnh lun hihi :) .
Đợi em nhé anh, ở phía cuối con đường
Đừng đếm thời gian sao chờ em lâu quá
Cứ đợi em thôi, chẳng thể nào vội vã
Đếm nhịp đập tim mình cho khoảng nhớ bớt xa.
Én nhỏ em chúc Chị yêu ngủ ngon ..mộng xinh cùng ai đi về phía cuối con đường nhen !!!
Cảm ơn em ghé thăm chị với những câu thơ thật đáng yêu.
XóaChúc cho em luôn hạnh phúc bên người mộng nhoa.
Đọc xong mà chị thấy lòng buồn chi lạ Linh Lan ơi ! Chỉ mong sao ở cuối con đường đó vẫn luôn có một lối dành riêng cho em ....một khát vọng , một niềm tin vẫn còn đó mặc dù không biết sẽ được đi đến điểm đích của bờ ước mơ sớm hay không ? Thế nhưng con đường vẫn rộng mở và người trong mơ ắt một ngày sẽ được gặp em gái nhé ....
Trả lờiXóaem cảm ơn chị, mong một mai này đời là một khúc ca yên
XóaChắc là ...ai đó sẽ chờ!
Trả lờiXóaKhông chờ mà ở lại :D
XóaCuối con đường biết có đợi được nhau
Trả lờiXóaKhi hai ngả chẳng về chung một lối
Những hẹn hò mãi còn sau bối rối
Ngày buồn tênh,chiều buông nắng ơ thờ...
Chúc bạn chủ nhật bình an !
Thật khó để biết mai này ra sao...
XóaMong cho bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, an lành
Ùi ui, thơ hay quá chừng à. Nàng đừng lo lúc nào cũng có anh ldong đợi nàng nè LL ơi ^_^
Trả lờiXóaChiều vui nha nàng!
Đợi mà không đến thì vẫn chỉ là vu vơ thôi nàng ơi.
XóaHihi... Cảm ơn và chúc nàng thật vui
Cuối con đường mùa hạ đẫm tàn cây
Trả lờiXóaGió vẫn nhớ tóc mềm em bối rối
Nắng vẫn đỏ những nỗi niềm vời vợi
Ta vẫn chờ.. khe khẽ bước chân em..
Em cảm ơn chị ghé thăm với những vần thơ dịu dàng, thấm đẫm hơi thở mùa hạ.
XóaChắc chắn là sẽ có người đợi.
Trả lờiXóaĐọc những dòng cmt ở entry trước của Nàng thấy...chạnh lòng quá . Phải chi chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau nằm nghe tiếng đêm và trải lòng...
Tin vui là Melpo bé nhỏ của Nàng sắp quay lại Blog Nàng nhé!
Vui hơn nữa và đừng ngừng yêu thương. ÔM cô, cô gái ^^
Hihi... nàng đợi ta á???
XóaỪ, giá mà được ở gần nhau cùng nhau chụp hình và đàm loạn thì sẽ vơi bớt những điều chạnh lòng và có chút an vui cho mình cho người nàng nhỉ.
Cô Melpo đấy âm thầm, thoắt ẩn thoắt hiện lắm nàng ui.
Dạo này thơ Linh Lan lên tay lắm nhe! Cô bé xinh đang lẫy hờn ai đó vậy?
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị. Em lẫy hờn chị chứ ai. Đi miết, bỏ lại blog và em không thèm quan tâm nè.
Xóa