Cúc vàng sưởi ấm ngày đông
Mùa đông đến với một màu xám ngắt của bầu trời. Nhưng những đóa hoa cúc vàng rực trước sân, bên hiên nhà, trong khu vườn lại khiến cho lòng người cảm nhận được sự ấm áp và tươi mới.
Tôi nhớ, ngày tết ở phương nam người ta thường mua những bụi cúc vàng về trưng hai bên cửa nhà. Có lẽ là để đón may mắn chăng?
Tôi nhớ, ngày tết ở phương nam người ta thường mua những bụi cúc vàng về trưng hai bên cửa nhà. Có lẽ là để đón may mắn chăng?
Trời ơi! Chết mất thôi! Bạn có biết mình cũng là đứa thích mang máy ảnh đi bêu nắng không hả!
Trả lờiXóaSau khi chấm thị xong, nhất định mình sẽ đi lang thang. Huhu...
Bọn mình nhập hội đi, toàn những đứa có cùng sở thích, ,không khéo lại tranh nhau cãi nhau chí chóe vì một...bông hoa, ha ha
XóaÔng trời thiệt là trêu người mà. Cái sở thích nó dính chùm như vậy mà ổng đành lòng vứt mỗi đứa một nơi! Chịu không thấu thiệt chớ!
XóaChờ xem ảnh của nàng nhé MXC.
XóaHihi... vậy nàng mở hội đi Violet.
Đẹp tuyệt ! Những bông hoa màu vàng óng và thật tươi tắn làm sao ấy ! Album này em chụp đẹp lắm đó Linh Lan ạ !
Trả lờiXóaVâng. Em cảm ơn chị. Dưới ánh nắng hoa càng lung linh hơn.
XóaTạo hóa thật chu đáo, thiếu nắng vàng chiếu từ trên cao xuống thì đã có cúc vàng chiếu sáng từ dưới đất lên. Đường sang xuân thiếu nắng thì đã có hoa...Cảm ơn trời đất.
Trả lờiXóaVâng ạ. Sắc màu của hoa cúc khiến cho mùa đông trở nên tươi tắn và ấm áp hơn nhiều.
XóaHihi ..có lẻ màu vàng là màu của Qúy Tộc nên ngày Tết ai cũng mún CS của mình trong nặm mới dư vả ấm no nên thường chọn những loài hoa màu vàng như : Mai,Cúc, Vạn thọ ...Chị gái hén hihi !
Trả lờiXóaYến nhỏ tối thặm Chị gái LL qúy mến cí rùi dìa nằm nghe nhạc ..sau đó khò khò òy Chị uiiiii . Chúc Chị yêu có một mùa GS an lành ,ngọt ngào và nhiều hồng ân của Chúa ban tặng ạ !Chụt chụtttt ...
Là dư dả hình như mí đúng á hí hí ...!
XóaỪ, đúng thế em nhỉ? Chị cũng mong rằng năm mới sắp tới mọi người được no ấm và sung túc.
XóaĐúng màu tui iu. tui mê nhất hoa màu này, bất kể là loại hoa gì, cứ màu vàng rực rỡ thế này là tui khoái.
Trả lờiXóaBà chụp đẹp lắm bà ui ? Sao bà mất tích bên face vậy ? cuối năm rùi, có gì vui k ?
Hihi... thế thì thể nào bà cũng giàu to á.
XóaMọi thứ bình thường với tui bà ui. FB ồn ào quá, tui già rùi nên chịu hông nổi :D
Cúc vàng vẫn đóa mãn khai
Trả lờiXóaCòn em đông có trang đài rộ tươi...
Chúc bạn đón những ngày vui !
ui ui... chắc là không tranh đua nổi rồi bạn hiền ơi. Cảm ơn và chúc bạn an lành.
XóaTa thấy người ta thường mua hoa vạn thọ để 2 bên chứ nhỉ???
Trả lờiXóaMà củng có hoa cúc nửa, có lẽ vì nó màu vàng, cái màu con rồng cháu tiên đấy mà! hiih
ừ, chắc là thế đó nàng ơi. Màu vàng biểu trưng cho điều may mắn, sung túc.
XóaBạn cứ luôn tươi như những đóa cúc nhé cho dù là mùa đông.
Trả lờiXóaVâng. Cảm ơn bạn nhiều :)
XóaBạn cứ luôn tươi như những đóa cúc nhé cho dù là mùa đông.
Trả lờiXóaSang thăm em gái Linh Lan được chiêm ngưỡng loài hoa cúc đẹp tuyệt. Chúc em một đêm thánh Giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/12/canhdep.gif?
Em cảm ơn chị. Em chúc chị một mùa giáng sinh an lành và may mắn.
XóaNhìn cúc vàng, lại nhớ nao lòng ngày giáp tết, chỗ ta nhiều nơi vàng rực một màu. Không khí ấy vẫn cứ rộn ràng, khó tả lắm nàng ạ
Trả lờiXóaỞ đây cũng đầy cúc vàng vào những ngày tết nè Vi. Lại có cái "rộn ràng" giống nhau rồi. Chết mất thôi!
XóaVới mình. Mỗi khi ngửi thấy mùi hương trầm là mình nôn nao nhớ quê và nhớ tết hai nàng ạ. Tết cũng sắp đến nơi rồi 2 nàng nhỉ?
XóaVậy ra, Linh Lan đang ở đâu mà xa quê?
XóaÀ, giờ thì mình ở gần quê. Trước kia mình ở SG nên thường hay có cảm giác nhớ quê bạn ạ.
XóaHình như dân miền Nam thích vàng, cúc vàng, mai vàng, cả vàng... 4 số 9 nữa! hehe...
Trả lờiXóaHihi... còn chị Giáo thì thích cái gì ạ?
Xóa