Đi trọn những ngày


Em nhớ anh
Nơi này
Mùa thu dịu vàng sắc nắng
Khởi thủy
Của tình yêu chân thành
Là những bao dung
Như hàng cây
Sau cơn bão đêm qua
Vương đầy lá rụng
Bắt đầu tìm lại mình
Ấp ủ chồi non và nhựa sống
Tái tạo niềm tin, cời sắc lửa yêu thương

Linh Lan, 17/09/2015

Nhận xét

  1. "Sau cơn bão đêm qua
    Vương đầy lá rụng
    Bắt đầu tìm lại mình
    Ấp ủ chồi non và nhựa sống
    Tái tạo niềm tin, cời sắc lửa yêu thương"

    Chúc bạn cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Cảm ơn bạn. Chúc bạn những ngày an lành!

      Xóa
  2. Đọc bài thơ này chú chợt nhớ
    Thấy lá rụng xin đừng vội khóc, một lá rụng muôn ngàn cây mọc
    Cây tình yêu cũng vậy thôi

    "Ấp ủ chồi non và nhựa sống
    Tái tạo niềm tin, cời sắc lửa yêu thương"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, có sinh có diệt. Diệt rồi mới sinh. Cứ thế luân hồi phải không ạ?
      Cháu chúc chú cuối tuần ấm áp cùng gia đình

      Xóa
  3. Sang thăm em gái Linh Lan đọc bài thơ hay . Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Em cảm ơn chị. Chúc chị cuối tuần ấm áp.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân