Hương mùa thu



Tìm lại cánh đồng hương cỏ mùa thu
Để nhớ giấc mơ một thời đánh mất
Đâu đó vẫn còn niềm tin, ký ức
Trong sắc thu vàng mộng ước ngày xưa

Người đến cùng em dịu dàng câu hát
Trong gió êm đềm tỏa bóng mùa sang
Để mến thương nhau, lời yêu khẽ khàng
Bên dòng sông vắng, ráng chiều mênh mang

Xa cách đôi nơi, sầu úa trăng vàng
Hẹn hò lưu luyến yêu không ngại ngần
Mong ước một mai yêu thương về gần
Để lòng nhung nhớ mỗi ngày bâng khuâng

Bầu trời trong xanh và đóa hồng nhung
Mãi ở trong nhau tươi màu kỷ niệm
Để những mùa thu ngọt ngào nối tiếp
Dấu yêu, rộn ràng, ấm áp, bình yên

Linh Lan, 29/08/2015

Nhận xét

  1. Yến nhỏ tối thứ bảy chạy qua thăm Chị gái LL dễ thương của Y nà !
    " Bầu trời trong xanh và đóa hồng nhung
    Mãi ở trong nhau tươi màu kỷ niệm
    Để những mùa thu ngọt ngào nối tiếp
    Dấu yêu, rộn ràng, ấm áp, bình yên" LIKE MẠNH LUN hihihi !
    Yến nhỏ thương mến chúc Chị gái yêu TÌNH MÃI TƯƠI MÀU cùng tháng năm nhé Chị.Chụt chụttt !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái. Chị mong sao em sớm lên xe bông nha. Hihi... Chúc em luôn học giỏi và gặp nhiề u niềm vui trong cuộc sống.

      Xóa
  2. Sang thăm em gái Linh Lan đọc bài thơ HƯƠNG MÙA THU thật là dễ thương. Một đóa hồng nhung trong ta là một màu kỷ niệm, ngọt ngào, ấm áp và bình yên. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Mong sao trong tim mỗi người luôn có một bầu trời xanh và một đóa hồng nhung thơm ngát. Em cảm ơn và chúc chị những ngày êm đềm.

      Xóa
  3. Tìm lại trong hương cỏ mùa thu
    Một ước mơ đã mất
    Và gặp đây một tình yêu rất thật
    Những cánh hồng nhung...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn chú Bu với những câu thơ tức cảnh. Mong sao... đóa hồng nhung mãi tươi màu chú à.

      Xóa
  4. Hương cỏ mùa thu một thời chất ngất
    Giọt mật tình yêu dậy sắc hoa đời
    Dù hoa kia,hương kia đã mất
    Nhưng tình yêu vĩnh cửu hóa trong tim....
    Chúc bạn mãi an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn.Mình luôn mơ ước một tình yêu chân thành, có thể vượt qua sóng gió, ngăn trở và ở lại trong nhau.

      Xóa
  5. Chị sang thăm em cùng Hương mùa Thu thật dễ thương Linh Lan nè,ngày lễ vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị. Mùa thu thật dễ thương chị nhỉ? :D

      Xóa
  6. Sao vào đường này thì vào được, mà k nhập đc tên địa chỉ nhà nàng nhỉ, hic hic
    Sang ngắm rừng thu lá đổ, thấy lòng nao nao. luôn bình yên nhé nàng iu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... tớ cũng không biết nữa. Cảm ơn nàng, mong bình yên cho mọi người.

      Xóa
  7. Đọc trong bài này có chút niềm vui nho nhỏ . Hình như có tình yêu khe khẽ đây. Ừ, cứ tin một ngày hạnh phúc sẽ đến thật gần bà hén !

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc