Tiếng lòng
Anh ơi, anh !
Gió ào ạt thổi về nơi
cánh đồng khô cháy
Hạ phập phồng, rừng rực đỏ
khát mưa
Mà những câu thơ nhuốm
màu rêu úa
Em viết cho anh nhưng gửi tặng riêng mình
Anh ơi, anh !
Em mải miết tìm một màu
xanh, màu xanh
Rừng nhiệt đới cuộn dồn
hơi thở nóng
Bỏng rát khoảng chiều xao
xác, tương tư
Em mải miết tìm một mùa
thu, mùa thu
Anh ơi, anh !
Hoàng hôn thắm trên vai
say men tình chếnh choáng
Mà mảnh tình em loang
loáng vết thương sầu
Đừng hỏi bởi vì đâu, vì
đâu, vì đâu...
Nào dám gọi tên anh giữa
dòng đời nghiệt ngã
Vẫn lặng thầm thôi, một nỗi
nhớ thương người
Anh ơi, anh !
Khoảng trời trong xanh
soi xuống dòng sông cạn
Ai tát cạn đời em tìm sâu
trong đáy mắt
Để biết được rằng em
thương anh, thương anh
Để biết được rằng tình
anh mong manh, mong manh
Một ngày kia trượt chân
ngã lăn, ngã lăn...
Rơi xuống đáy vực sâu, vực
sâu khôn cùng
Anh ơi, anh !
Một sớm mai đây cuộc đời
nổi cơn bão giông
Anh hãy trở về bên em
cùng mưa và gió
Để khoác lên trái tim em
vòng tròn bình yên trong mắt bão
Để tình yêu của em, của
em như nụ hoa bừng nở
Lấp lánh cầu vồng sau mưa
Để mùa thu, mùa thu của
anh
Để anh, để anh đến bên em
ngọt lành
Như giấc mơ tuyệt vời
mình đã trao nhau ngày hôm qua
Linh Lan, 15.06.2015
ANH mà đọc bài thơ này, đặc biệt là hai câu:
Trả lờiXóaEm viết cho anh nhưng gửi tặng riêng mình
Ai tát cạn đời em tìm sâu trong đáy mắt
Thì ruột gan bốc lửa, và nếu có cháy thành tro thì gió cuốn tro đi tận đẩu tân đâu, không biết có về chỗ Linh Lan không nữa ?
Cháu cảm ơn chú. Chắc là ANH bay tận đẩu tận đâu rồi, cháu cũng không biết nữa chú ơi. Dạo này cháu dở hơi nên viết lung tung vậy à. Cháu cảm ơn chú vẫn luôn ghé qua, động viên cháu. :)
XóaĐọc những bài thơ tình của bạn luôn đằm sâu yêu thương,mãnh liệt nhưng dịu dàng.Nó vừa hiện đại,mà chan chứa chất nữ tính của một người con gái phương Đông.
Trả lờiXóaMình thấy tiếc khi:"Em viết cho anh nhưng gửi tặng riêng mình"Giá như có một ai đó để lưu giữ,nâng niu và trân trọng.Cũng thầm trách ông trời mãi trêu ngươi....
Chúc bạn tìm được niềm vui tri âm !
Cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận về tâm hồn của một con người qua những câu chữ chủ nhân của nó dàn trải nơi này.
XóaCó lẽ chỉ tặng riêng mình nên mình mới có thể viết ngẫu hứng như thế này. Nếu có một ai đó lưu giữ tấm chân tình mình trao tặng, có lẽ đó sẽ là những thứ ngoài... thơ. Híc...
Mong sao được như lời chúc của bạn. Chúc bạn luôn an lành và may mắn trong cuộc sống.