Ký ức màu xanh
Em giữ cho mình ký ức màu
xanh
Là những ngày biết
thương, biết nhớ
Là những ngày dịu dàng
bên khung cửa
Mơ bóng ai về qua ngõ chiều
sương
Đôi mắt ngây thơ chứa nụ
cười lấp lánh
Em yêu người, một tình
yêu hồn nhiên
Em giữ cho mình ký ức
màu xanh
Là những ngày xa êm đềm,
mộng ước
Email của anh luôn đắm
say, ấm nồng
Cho em nhớ mong, cho em
ngóng trông
Và những lần mình bên
nhau trò chuyện
Là quên cả đất trời, là
quên cả thời gian
Em giữ cho mình ký ức màu
xanh
Là cánh đồng thơm ru đời
tha thiết quá
Là vạt đồi xinh, mỗi sớm
mai cỏ bình yên đến lạ
Là bờ biển xanh dịu hiền,
duyên dáng, hoang sơ
Anh trở lại tìm em, tìm
em thêm lần nữa
Giữ màu xanh ngọt ngào
trong ký ức ngày mưa
Linh Lan, 12/06/2015
Ký ức không mùa, không tuổi, sẽ xanh mãi với thời gian...
Trả lờiXóaVâng, ký ức là một gia tài khổng lồ mà con người ta luôn muốn giữ lại những gì lấp lánh và đẹp đẽ nhất phải không chú Bu?
XóaCháu cảm ơn chú ghé chơi. Lâu lâu không thấy chú, cháu đang tự hỏi liệu chú có mạnh không? Hay là chú đang đi nghỉ dưỡng cùng con cháu nên không có thời gian dạo blog.
Màu xanh ký ức giữ lòng
Trả lờiXóaDù ngày nắng hạ mưa đông luân trầm
Đêm khuya giữ ánh trăng rằm
Đi qua tròn khuyết vẫn ngần ngật trong...
Sau những giằng co,tình yêu và niềm tin vẫn tỏa sáng.Bạn thật mạnh mẽ!Chúc lành nhé!
Vâng, cảm ơn bạn. Dù cho cuộc sống đôi khi có tệ đến thế nào thì việc giữ cho trái tim mình còn có niềm tin và tình yêu vẫn luôn là điều cần thiết.
XóaTất cả rồi sẽ trôi đi, chỉ còn những ấm áp, chân thành và yêu thương là ở lại cùng con người ta cho đến khi từ giã cõi đời.