Khúc hát ru anh
Anh biết không?
Trái tim em dù có bị cào xước
cả trăm lần
Vẫn thao thức về một mùa xuân
xa lắm
Cuốn hút em là dấu ấn lạ kỳ
Em chẳng thể nào quên
Anh biết không?
Mỗi lần mình gặp gỡ
Mùa đông trong em như tan biến
đi bởi ánh mặt trời ấm áp
Nụ cười của anh cho em biết
anh đang vui
Gương mặt của anh cho em biết
về những tháng ngày bình yên
Và đôi mắt anh cho em biết những
ngọt ngào đang đến
Đêm nay, hãy ngủ ngon nhé anh!
Xóa đi nhọc nhằn những nỗi đời
mình từng nếm trải
Em sẽ hát ru anh nghe câu hát
quê mình
Cầu cho con tim anh luôn yêu
thương và mạnh mẽ
Vượt qua thác ghềnh sống lại
những mùa yêu
Cầu cho con tim anh hạnh phúc
Để em soi bóng mình
Tìm kiếm những mùa hoa, hương
thơm và trái ngọt...
Đêm nay, hãy ngủ ngon nhé
anh!
Linh Lan, 23/05/2015
P/S: Cho một ngày, cho một
người và... tặng riêng mình.
Bài thơ rất chân thành, chân thực và bao dung.
Trả lờiXóaNgười Việt ta vợ chồng gọi nhau là MÌNH, tức hai người mà vẫn là một.
Cầu cho con tim anh hạnh phúc
Để em soi bóng mình
Em chỉ soi chớ không phải đã có sắn trong trái tim anh
Hạnh phúc của anh không có mặt em
Viết được thế là bao dung lắm, thánh thiện lắm
Cháu cảm ơn chú Bu đã thấu hiểu tâm trạng của cháu. Bài thơ này được viết rất nhanh vào một buổi sớm đẹp trời, không chỉnh sửa, suy nghĩ gì cả. Mạch cảm xúc tuôn ra thế nào cháu ghi lại thế ấy thôi ạ.
XóaCháu viết cho người nhưng để tặng riêng mình. Vì đúng như chú nói, trong tim người không có cháu, nên hạnh phúc mà người có sẽ không có mặt cháu. Nhưng cháu vẫn mong rằng người ấy sẽ luôn hạnh phúc và bình an. Cháu luôn như vậy đối với người cháu... thương. Hì hì... Chắc tại cháu không biết yêu nên không thể nào có được người thương bên cạnh.
Nỗi đau cho lớn bao dung
Trả lờiXóaNỗi đau là sóng,biển trùng là khơi....
Chúc bạn chủ nhật an lành!
Vâng ạ. Nếu có thể bao dung... thì nỗi đau lớn bao nhiêu cũng sẽ được xoa dịu bởi chính tâm hồn mình.
XóaCảm ơn bạn. Chúc buổi tối thật vui cho bạn.
bà ru thế này anh bà ngủ mà tim đập thổn thức lun á. hic hic
Trả lờiXóaNỗi buồn man man trong veo bà ạ.
Được thế thì còn gì bằng bà ui. Tui ru mà người ta có thèm nghe đâu. Tui tự ru mình thì có. Cái từ man man bà nói làm tui nghĩ tui đang hâm hâm. ha ha...
XóaRu anh tròn giấc mộng lành
Trả lờiXóaTrái sầu em hái để dành... ngày mưa! khơ khơ...
Khì khì... để dành ngày nắng mang trái sầu phơi khô chị ơi.
Xóa