Những ngày không còn nhau
Rưới lên mùa đông giọt nước mắt tủi hờn
Tiễn ngày trôi bằng niềm đau rạn vỡ
Lăng kính thời gian chạm vào nỗi nhớ
Giọt sầu nào bôi xóa những cơn mơ
Trái tim bàng hoàng sau một đêm tình yêu bị đánh cắp
Bởi chính người em chót yêu thương
Lời tình si hay khúc nhạc buồn
Người đã hát tặng em bằng nụ hôn của ánh mặt trời một ngày sắp tắt
Để trái tim yêu lặng thầm, ngơ ngác
Đâu là mặn nồng, nào giả trá yêu đương?
Chớp mắt đông qua băng giá khắp nẻo đường
Thu chết lặng khoảng trời mộng ước
Những ngày không còn nhau một điều thôi em muốn
Tự cười với mình… đắp đổi những yêu thương!
Yên Vũ, 15/1/2014
Thơ lãng mạn và rất hay ......đọc xong mà chị cảm thấy bùi ngùi đó Yên Vũ ơi . Chỉ mong sao em gái của chị sẽ có những nụ cười thật tươi và rạng rỡ trong một ngày hạnh phúc nhất .
Trả lờiXóaEm cũng không biết nữa. Chẳng biết có ngày đó không nữa chị ơi!
XóaSao lại bi quan thế hở em ? Không có gì gọi là ngõ cụt của cuộc đời cả em ạ , điều quan trọng là chúng ta phải biết ta sống để làm gì cho ta và cho người thân của mình ...rồi cuối cùng em cũng sẽ được một ân huệ mà có lẽ em sẽ không bao giờ nghĩ đến ....
XóaEm sang tìm chút bình yên trong những ngày Sài Gòn bỗng dưng lạnh buốt.
Trả lờiXóaMùa xuân đã gõ cửa ngôi nhà của chị, mà đọc bài thơ buồn quá chị ơi!
Cảm ơn em gái, một cô bé có gương mặt phúc hậu và những bài viết thật mượt mà. Mong cho những ngày SG ấm cho em và mọi người.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLúc nào qua nhà Vũ em cũng thấy bình yên. Nơi này ấm lạ kỳ.
Trả lờiXóaMột mùa an yên cho những nỗi buồn hóa cũ nhé Vũ...
Chị cũng không biết nữa, dù lòng chị mấy năm trở lại đấy thật ít khi được bình yên. Nhưng ai cũng nói vào nơi này họ cảm nhận được sự bình yên. Cũng vui vì điều đó em ạ. Cuộc đời đã có quá nhiều nỗi buồn rồi.
XóaĐông giá lạnh căng tràn mùa thẩm thấu
Trả lờiXóaVào tim mình vào lời hứa xa xưa
Rét nào bằng cuộc tình hết theo mùa
Bằng giả dối, bằng ỡm ờ cho nhận...
Đông giá rét để quên buồn sân hận
Mà người dưng đã cấy gọt vào tim
Xuân sẽ về bằng giọt nắng thanh tân
Rồi hoa nở, rồi đông phần...cũng biệt...!
Qua thăm YV, cám ơn bạn đã giao lưu nên HB mới có dịp hân hạnh biết đường vào nhà bạn!
Chúc bạn ngày mới ấm áp và yên vui nhé!
Cảm ơn NHB đã ghé thăm mình cùng những vần thơ đồng cảm thật hya. Mong cho bạn những ngày an lành và nhiều niềm vui nơi xứ xa.
Xóa