Ngày không có anh
Đã lạnh tàn tro đông về không
thắp lửa
Xa lời hẹn hò thôi thao thức
nửa khuya
Em vắng anh rồi lòng xuân như
tàn úa
Trăng giấu mặt buồn từ tạ cả
tương tư
Em thả bóng mình trôi về một
mùa thương
Tìm lại bình yên, tiếng cười
trong ký ức
Viết lại lời yêu cất vào ngăn
kỷ niệm
Bí mật, khẽ khàng tránh khơi
dậy tàn tro
Em giải phóng mình thoát khỏi
những cơn mơ
Nhìn về phía anh lòng không
mong, không nhớ
Đời vẫn ngả nghiêng say lời
ai tình tự
Em ôm bóng mình đứng lặng giữa
cuồng quay
Ngày không có anh gió thổi buốt,
hao gầy
Buông làn tóc rối che bờ vai
bé nhỏ
Khép cửa trái tim chờ nụ hồng
thắm đỏ
Năm tháng ngọt ngào, năm
tháng có đắng cay… !
Yên Vũ, 06/01/2014
Đời là một thoáng mây bay
Trả lờiXóaBình yên tĩnh lặng cuộc đời em ơi
Sầu chi chẳng lợi ích gì
Nâng niu trân trọng những gì quanh ta
Mùa xuân đến là mùa hoa nở
Vạn vật binh yên muôn sự đổi dời
Trong ánh mắt rạng ngời niềm hy vọng
Có trong ta và chỉ có riêng ta ...
Chúc em gái của chị sẽ luôn có niềm vui và niềm tự tin trong cuộc sống ....
Em cảm ơn chị. Đời có bao lâu mà hững hờ... :D
Trả lờiXóaNụ tình thương bây giờ hoài loang bóng
Trả lờiXóaTay nào đây gom lại nhớ thương lòng
Xuân đã về gió miết mải bên song
Phía không anh trái tim xuân hờ hững ..................
.............
Ru tình quên lãng thôi anh TML ơi. Cảm ơn anh ghé thăm em.
XóaMiên man quá Vũ à...
Trả lờiXóaBuồn buồn nhìn đời trôi miên man vậy Nắng ơi. Em thật ấm nhé.
Xóa