Hạnh phúc là bình yên


Anh!
Đêm nay mùa đông trăng vàng trải lối
Em vít ngọn tre, giắt sợi tơ tình
Gửi ánh trăng mang về cho anh một chút
Để những ngày trăng ba mươi anh không buồn
Em cũng gửi anh một ít bình yên
Để mỗi khi âu lo anh có thể thả hồn vào đó
Bớt nhọc nhằn, suy tư

Anh!
Đêm nay mùa đông không trăng
Gió lạnh triền miên, mưa phùn day dứt
Những nỗi niềm của em
Đâu dám gửi trao người
Vì mùa thu đã xa, vì trong anh không còn em nữa
Nếu nhớ và thương!
Nếu yêu và say đắm!
Chỉ mong cuộc đời này luôn ưu ái với anh
Để em không phải lo buồn, băn khoăn, quan tâm chi nữa
Hạnh phúc là bình yên


Yên Vũ, 31/01/2015

Nhận xét

  1. Ứ ừ ư, thơ nàng Yenvu hay quá, quyến rũ ldong tớ quá đi mất, đêm nay quyết định trải chiếu bên nhà nàng ngắm trăng và đọc thơ thôi. hihi. Đêm cuối tuần ngon giấc Yenvu nàng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,., vậy hôm qua bạn LĐ có ngắm trăng được tí nào không vậy?
      Mình lạc đường vào nhà bạn rồi nên có gì bạn để lại đường link nhà bạn cho mình với nha.

      Xóa
  2. Anh!
    Em đang cố với tay cời ánh trăng, hái giữ dùm cho anh một ít
    Mai này khi rẽ chia duyên khờ về xa mịt
    Anh còn chút sáng lòng
    Làm trình lịch yêu đương..

    Anh!
    Em đang trải lòng gửi nguyệt bằng vốn bình yên trầm tịch
    Nghê thường xoắn phế
    Em mang...
    Chuyện tình mình đã hóa thành bẽ bàng
    Em hái sáng trăng
    Làm hành trang
    Từ tạ...!
    ...
    Chủ nhà viết bài thơ này hay quá! HB qua thăm đọc ngây ngất và mạo muội mấy vần làm vui. Chúc Yenvu cuối tuần thư giãn và vui tươi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Hà Băng. Hihi... Vài dòng của YV viết cho mình thật chẳng dám nhận là thơ. Rất vui được bạn khen tặng và để lại những vần thơ thật hay. Chúc bạn chủ nhật an vui.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Điều em muốn