Em muốn kể anh nghe

Em muốn kể anh nghe về phiến đá xanh
Nơi tuổi thơ bình yên em nằm nghe gió hát
Những buổi ban mai tinh khiết, trong lành
Vòm mây hồng tỏa sáng phía hừng đông
Ông mặt trời nhô cao đón một ngày rất mới

Em muốn nhẩn nha, thủ thỉ khoe với anh
Chú mèo lười ngủ quên 8h chưa dậy
Em sẽ gội đầu buổi trưa
Ngồi hong tóc bên hiên nhà thơm nồng hương nước lá
Mẹ đọc những câu kinh giữa khoảng chiều nắng ngả
Khói bếp cay xồng lan tỏa phía hoàng hôn
Bố cùng chú hàng xóm đánh cờ quên thời gian
Mải mê đến không ăn, không ngủ
Những quân cờ tiến lui cùng tiếng cười thích thú
Ông mặt trời lặn rồi mới vội vã dừng chơi
Radio rộn ràng, mỗi buổi tối yên vui
Em chờ đợi cho mình chuyên mục
“Kể truyện đêm khuya” lúc 22h đúng
Với giọng đọc của người phát thanh viên hay tuyệt cú mèo

Em muốn nói cùng anh về thủa đói nghèo
Nơi có mùa đông ánh lửa hồng quyến luyến
Quện mùi ngô thơm, rộn ràng bao câu chuyện
Sâu đậm tình người là hơi ấm yêu thương


Em muốn kể anh nghe câu chuyện chú mèo con
Phụng phịu, tròn quay ngồi ngáp lúc lên đèn
Rồi giấu mình vào chiếc áo khoác len màu đen
Buổi sáng tinh mơ vắng chú dế mèn
Uống giọt sương trong bên cọng cỏ non ở khu vườn trước mặt
Vắng tiếng nước reo-sôi, tiếng lách cách pha trà của bố
Không còn tiếng chổi tre xoèn xoẹt quét ngoài sân
Vắng cả tiếng lao xao, lá mít đỏ tần ngần
Rụng xuống gốc cây một ngày nhẹ gió
Em không ngồi trên phiến đá xanh cắt lá chơi trò nghé ọ
Thời gian ngả màu cô liêu

Giờ bố đã đi xa
Khoảng trời buồn vương trong đáy mắt
Em không đón những buổi trưa ngồi bên hiên nhà hong tóc
Chú mèo lười béo mũm
Một đêm nào khoác chiếc khăn lông trắng mải miết đi đâu
Mẹ vắng nhà đã lâu
Chỉ còn cây khế cồn cào xanh đón gió
Anh vẫn chưa về thăm quê
Tìm lại ngày xưa êm đềm bao nỗi nhớ
Lắng nghe em kể chuyện tuổi thơ mình.


Yên Vũ, 30/12/2014

Nhận xét

  1. Bài thơ thật buồn , thật sâu lắng , lại thêm nhạc đệm và cô gái thật xinh trong chiếc áo màu đỏ đầy hy vọng ...quá hay Lily ạ ! Chúc em ngày mới có nhiều niềm vui và thật bình an em nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị iu quí, hihi... Áo màu đỏ em mặc mấy năm về trước rùi đó. Giờ nó vẫn rực rỡ và em cũng đang cố thổi vào trái tim cô gái áo đỏ chút mùa xuân.

      Xóa
  2. Thơ của Nàng luôn nhẹ nhàng, trơn mượt nhưng đôi khi lại khiến người khác phải suy ngẫm...
    Bài thơ này ta thấy chút bình yên, mơ mộng. Vui Nhé Nàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nàng nhé. Mình không thể viết cái chi bạo liệt được. Cứ mênh mênh mang mang và nhẹ hều như sương như khói vậy à.
      Chúc nàng năm mới nhiều may mắn và rộn ràng.

      Xóa
  3. Một người kể mà một người không nghe
    Không nghe vẫn cứ kể
    Tình yêu
    Tình yêu là thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Tình yêu là thế. Cứ cho đi chẳng ngại ngần chi. Hihi... Em kể mình em nghe vậy thôi bác Bu ơi.

      Xóa
  4. lời kể thì thầm thủ thỉ thương thế nàng uiiiiii
    Năm mới hy vọng thật nhiều may mắn cho cả nhà nàng hén !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thương thì rước tui về với nàng đi nào. Ha ha... đầu năm nói chuyện tầm phào quá đi.
      Chúc nàng năm mới sáng trưng như mặt trời tháng 5 nha. :D

      Xóa
  5. Lời kể thật dễ thương. Ai đó mà nghe kể chắc chắn phải quay đầu.
    Phiến đá thời thơ ấu
    Xanh một màu yêu thương
    Phiến đá bây giờ kể
    Chuyện tình mình tôi nghe

    Năm mới vui nhiều nhé Yên Vũ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có ai quay đầu đâu anh TN ơi. Vì em viết cho người yêu ở thì tương lai mà. Cảm ơn anh. Chúc một năm mới thật an lành và ấm áp đến với anh.

      Xóa
  6. . Em ơi tạm cất ưu tư
    Đón xuân hạnh phúc lời ru xuân tình
    . Chúc em hồng mãi môi xinh
    Tài lộc hạnh phúc gia đình em ơi .........
    ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh TML. Năm mới đến rồi. Chúc cho anh cùng gia đình mọi điều may mắn và hạnh phúc.

      Xóa
  7. Chúc mừng năm mới may mắn, an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Nguyên Sơn. Năm mới thật nhiều niềm vui và bình an.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc