Kiếp hồng nhan
Cung trầm ai oán
Chiếc thuyền nan
Hờ hững xuôi dòng
Người đàn bà bật khóc
Trong đêm không trăng
Ánh đèn màu liêu trai
Thả dọc hàng liễu xanh yếu
đuối
Em gửi vào câu thơ
Tình yêu không màu sắc
Kiếp hồng nhan
Người đàn bà lầm lỡ muốn
hoàn lương
Trôi trên sông
Chờ đợi…
Dạ khúc não nùng
Người đàn bà bật khóc
Trong đêm không trăng…
Yên Vũ, 28.08.2014
Ghé qua thăm nhà bạn mà bì thơ nghe buồn quá
Trả lờiXóaBuồn thật. Thôi, hôm sau tớ đăng bài vui bù lại vậy :)
XóaKeke, lỗi tại hôm nay tháng 8 thu sang rrùi. Mà chàng&nàng ngâu vẫn tình cảm tợn nên chị tôi....kiếp hồng nhan.:-p
Trả lờiXóaỒ không. Chị thì hồng nhan gì đâu mà kêu kiếp. he he... viết vì cám cảnh thiên hạ thôi em ơi.
Xóa:D thế thì e gửi chị măt icon này :)
XóaChị cũng :D với em nhé :))
Xóa''Ước được một lần làm mặt trời cao xa
Trả lờiXóaMang ánh tin yêu làm sáng bừng cả đên đen u tối.
Ước được một lần làm cơn mưa xóa tan bao lầm lỗi
Rửa sạch trái tim khờ, nhuộm lại những khát khao.''
Ôm chị. :)
Hì hì... cảm ơn em. Ước vẫn chỉ là ước thôi nhỉ? :D
XóaSinh ra là đàn bà, ít nhiều đã ...khổ. Thơ bùn quá nàng ui. tui mún làm thân ... Quai - Phai mừ seo...bùn chẳng hết mừ cứ...nhân lên hoài nàng ui. hic hic hic
Trả lờiXóavậy nàng làm sao để vui hơn đi nào :))
Xóabởi dị tui mới lon ton theo nàng canh trai đẹp nào tới tặng bông cho nàng là tui chọt hén á. há há há
Xóa..............!
Trả lờiXóaLdong sang thăm Yenvu tẹo nè. Chúc Yenvu nàng và mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé!
Cảm ơn bạn. Nghỉ lễ thật vui và đi chơi nhiều nhé bạn.
XóaLại viết cho người khác, mà vẫn buồn ơi là buồn!!! hic...
Trả lờiXóaRồi sẽ có lúc mình vui ơi là vui nha Giáo.
XóaThơ buồn , nhạc đệm nghe càng buồn hơn nữa ..tủi phận cho kiếp hồng nhan , nhưng biết làm sao hơn vì chẳng qua đó là số phận ....
Trả lờiXóaNàng sưu tầm những bức ảnh minh họa tuyệt đẹp và rất có ý nghĩa đó YV ơi . Một tuần lại hết nữa rồi , mong nàng có được những ngày cuối tuần thật bình an YV nhé .
Trời sinh ra kiếp hồng nhan để... như thế đấy nàng nhỉ?
XóaCảm ơn nàng đã khen mình nha. Chúc cho nàng những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc.
Người đàn bà đa đoan
Trả lờiXóaChùn sâu gối mỏi giữa nắng mưa cuộc đời
Câu hát ru hời
Chẳng còn à ơi đưa đẩy cứa đứt con tim
Ai mãi đi tìm
Cho vết chân chim phủ dày nơi khóe mắt
Qua bao lần gãy đổ
Chênh vênh cuộc đời
Những được mất
Hư không...
Phận đàn bà đúng là muôn vàn thứ khổ nàng nhỉ? Chỉ một chữ yêu thôi đã trăn trở cả đời rồi. Lại còn bao nhiêu gánh nặng đè trên đôi vai bé nhỏ ấy nữa. Thở dài...!
Xóa