Tình quê
Anh về thăm lại miền quê
Nghe câu quan họ hẹn thề giao duyên
Nếm trầu cánh phượng người têm
Để mà say đến ngả nghiêng mái đình
Anh về thăm lại dòng Kinh
Lơ thơ nước chảy yên bình tháng năm
Màu chiều thấp thoáng thuyền nan
Bờ xa một dải bạt ngàn dưa xanh
Tháng Ba mưa hát ngọt lành
Ngày xuân em đợi Hà Thành nắng lên
Nụ cười sưởi ấm yêu tin
Anh về thăm lại con tim bồi hồi
Gió đưa xuân bước qua ngày
Từ non xanh ấy bây giờ trổ hoa
Ngắm Sưa, tìm Gạo, mơ Xoan
Tình quê thắm mãi, vẹn tròn thương yêu
Yên Vũ, 23/3/2014
"Nếm trầu cánh phượng người têm
Trả lờiXóaĐể mà say dến ngả nghiêng mái đình..."
Hai câu thơ rất hay, đậm chất ca dao. Bạn YV vừa giỏi chụp ảnh, nhất là ảnh hoa lá, vừa làm thơ hay
Cảm ơn bác Nano đã khen. Nhà cháu cố gắng phát huy mấy thú chơi tao nhã này ạ.
XóaHL rất thích bài thơ này vì những câu thơ rất bình dị, chân quê. Chúc bạn vui và tiếp tục cuộc chờ đợi người ấy nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn. Mình được khen câu chữ bình dị, chân quê là vui lắm đấy. Vì mình thấy viết về những điều bình dị rất chi là khó.
XóaĐã viết bài "Xăng tăng giá" YV đọc chưa ?
Trả lờiXóaVâng, để em sang thăm và đọc bài của bác.
XóaBữa nào têm cho mình miếng trầu cánh phượng mình nếm thử coi " ngã nghiêng mái đình " là thia 1nao2 nha Yên Vũ ! Hì hì
Trả lờiXóaNhưng mà nàng đã đi Thái dzìa chưa? Phải chuyển đổi thì mới say nổi chứ. :P
Xóa