Tháng Hai

Tháng Hai đi qua
Mùa xuân như là hờn dỗi
Mưa dầm dề lạnh cả nỗi cô đơn
Cơn gió đông đón những ngày tẻ nhạt
Đêm nhỏ lệ sầu trăng khóc vì ai?

Trăng chỉ buồn thế thôi
Nỗi buồn của ngàn năm vẫn vậy
Nỗi buồn con gái thủa biết yêu người
Cho xuân vẫn dịu dàng, xuân vẫn xanh tươi
Đôi mắt biếc gom nụ cười xa vắng


Em nhớ thương anh, thương khoảng trời đầy nắng
Một vầng dương vời vợi phía chân mây
Bình minh lên rộn rã mỗi ngày
Thương và nhớ vơi đầy theo năm tháng
Chỉ thế thôi bình yên trong khoảng lặng
Tháng Hai đi qua… vẫn ấm nét xuân cười…

Yên Vũ, 23/02/2014

Nhận xét

  1. Wow ! Nhà nàng hôm nay đã toát lên bầu không khí vui nhộn khi xuất hiện gương mặt của trẻ thơ đó nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, tại vì những tấm pic quá dễ thương và quá đẹp. Mình chịu hông nổi nên cho lên làm hình nền hết nàng ơi.

      Xóa
  2. Tháng Hai đi qua ... vẫn ấm nét xuân cười....

    Vẫn là một cái man man buồn nhè nhẹ. Ờ, nói nhỏ bạn hiền nghe, với mình, ai đó cũng là một Bình minh , là " vầng dương vời vợi phía chân mây " đó . hì hì

    Vào nhà Yên Vũ thấy dễ chịu ghê á.
    Tuần mới thật vui nha bạn hiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì trong nàng vẫn luôn có nắng mà. Dù đó là nỗi nhớ xa xưa hay hiện tại thì vẫn sẽ lung linh nắng nhé nàng.
      Cảm ơn nàng, tuần mới an lành nha bạn.

      Xóa
  3. Vẫn là những ký ức chiếm lĩnh YV. Cùng buồn thương theo nỗi nhớ của nàng...

    Trả lờiXóa
  4. Mình YV buồn được rồi. Giáo chớ có buồn theo nha :D

    Trả lờiXóa
  5. Em chờ gì trong những tối mùa đông?
    Khi vang vọng giữa thinh không chỉ là một miền hun hút gió
    Ngọn Sầu đông đầu ngõ
    Xơ xác những lá vàng.

    Em chờ gì, ngày đã sắp sang trang
    Chờ gì khi nắng đã tàn mà em vẫn hoài cô độc
    Khóm Vạn thọ cánh chuồn đã nở hoa vàng dốc
    Em còn gắng đợi ai?

    Một cảm giác bình yên khi sang nhà cậu đấy Yên Vũ. :)
    Tối an yên nhé. :)

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn Nắng. Biết chờ đợi là phai phôi nhưng nhiều khi con người ta vẫn cứ chờ đợi thế. Dù gì, sự chờ đợi cũng khiến cho người ta còn đươợc chút cảm giác gì đó trước tình người, tình đời.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc