Trở lại thu xưa

Tình cờ trong lúc buồn buồn rảnh rỗi mình vào google tìm lại một vài bài viết cũ đã để "quên" đâu đó. Bất chợt gặp lại bài viết "Viết cho một mùa thu đến muộn" ở một thể loại khác: Radio.

Với giọng đọc khá ấm áp, dễ thương của một cô gái, đã mang đến những âm điệu, hơi thở mới cho bài viết của mình. Nghe và cảm nhận được những âm thanh quen thuộc, vài điều lạ và những hoài niệm.... 



“Nhưng có một điều chắc chắn là em luôn chờ đợi một mùa thu của riêng mình, một mùa thu không còn u buồn nữa. Một mùa thu với sắc nắng vàng tươi, trong chiếc váy trắng tinh em dịu dàng bên người yêu thương đi về miền hạnh phúc” - Trích.

Giấc mơ về mùa thu với chiếc váy trắng tinh bên người yêu thương có lẽ em đã quên rồi. Nhưng em sẽ vẫn tiếp tục “viết cho một mùa thu đến muộn bằng một tình yêu chân thành”.

Có những điều em đã nhớ, quên. Có những điều do tưởng tượng mà có. Đôi khi rất cần một thứ xúc cảm dù chỉ là trong tưởng tượng để nuôi dưỡng, làm mềm đi tâm hồn mình.

Đường link bài viết cũ: http://binhminhbenho.blogspot.com/2009/08/viet-cho-mua-thu-en-muon.html
Yên Vũ: 20/2/2013

Nhận xét

  1. Tôi cũng vấn mong chờ một mùa Xuân của riêng mình. Một Xuân không có muộn phiền. Mùa Xuân của rét đài, lộc biếc...

    (mượn chữ của Bạn đó nghe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Những điều ấy hẳn là ai cũng mong chờ cho riêng mình... :)

      Xóa
  2. váy trắng, cỏ cây xanh rờn, hoa thắm... và người iu thương! ai mà ko muốn điều đó. hình ảnh quá lý tưởng nên hiếm gặp, hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo đang bình bức ảnh á? Ảnh chỉ là hình tượng hóa những mong ước của con người ấy mà. He he... Thực tế hẳn là trần trụi hơn nhiều. :))

      Xóa
  3. Một ước mơ thật thân thương và dễ gần đến thế...Bởi trong cuộc sống "mở" thì đơn giản hóa đường nét, sắc màu để tràn ngập yêu thương...
    Chúc một ngày vui để mà...nhớ về điều đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Sống trên đời cần có những ước mơ phải không ạ?

      Xóa
  4. Vâng, những nét vẽ, làm người thưởng thức say mềm ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ chắc cũng đã tỉnh rồi chứ ạ? Những nét khắc họa cuộc đời thường có vị đắng bạn ơi. :P

      Xóa
  5. Một mùa thu với sắc nắng vàng tươi, trong chiếc váy trắng tinh em dịu dàng bên người yêu thương đi về miền hạnh phúc”

    Trả lờiXóa
  6. Bu sẽ vào đọc toàn bài nhưng mới đọc đoạn trích đã thấy văn xuôi của Yên Vũ rất thơ
    Nên tái bản lại yên Vũ à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác Bu. Bài này em vẫn để đường link ở phần "Bài viết yêu thích" đó ạ. Đó là bài viết từ năm 2009 của em. Nếu bác có thời gian thì vào nghe phần radio mà Ngôi sao thực hiện cho chương trình Vitamin cho tâm hồn số 42 nhé. Đường link ở đây:
      http://vietbao.vn/Blog/Vitamin-cho-tam-hon-Mua-thu-den-muon/50859805/500/)

      Xóa
  7. Luôn vyu vẻ an lành bạn nhé

    Trả lờiXóa
  8. Đọc tựa đề, xem hình ảnh... đủ thư giãn đôi phần! Cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  9. Lạc bước vào nhà bạn , ngôi nhà thật dễ thương . Mình có cảm giác bình yên khi ghé đây . Chúc gia chủ niềm vui và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phương Nghi, mình cố gắng để tạo một ngôi nhà bình yên để nghỉ ngơi đó. Mình vui khi bạn bè ghé qua có thể cảm nhận được điều ấy.

      Xóa
  10. Em vẫn đợi mùa thu trên cánh lá
    Chẳng úa tàn mà vàng nhớ nắng hoa
    Một mùa thu nhuộm thắm bản tình ca
    Như hồn em mơ xa thu yêu dấu ..........
    ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn bao ngày đời nhẹ bước chân qua
      Thênh thang gió khoảng trời cuối hạ
      Yêu thương chi mà lòng nhung nhớ lạ
      Để một mai than trách mãi thu sầu...

      Xóa
  11. Những ngày cuối tuần ấm áp yêu thương bạn nhé !

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc