Chạnh lòng? Không. Vẫn bình yên. Rỗi




Tháng 5 qua đã tự bao giờ?

Chẳng buồn nhung nhớ, chẳng gây thơ.

Chẳng nghe trong gió lời anh nói.

Chẳng trách trong mơ ai hững hờ.


Xuân qua, hoa nhạt, mây lững lờ.

Mưa xuân bàng bạc, nắng vu vơ.

Tiết xuân pha chút gì lưu luyến?

Không. Chỉ băn khoăn thoáng lơ mơ.


Liễu rũ hồ xưa, liễu bây giờ.

Tóc dài tha thướt vẫn đơn sơ.

Hoa cài em thả buồn con nước.

Lăn tăn con sóng chẳng bến bờ.


Hoa nép bên hoa, một mong chờ.

Nghìn năm văn vật, vội câu thơ.

Chạnh lòng? Không. Vẫn bình yên. Rỗi.

Câu hát năm xưa chỉ dật dờ.

Thơ: Người quen
Ảnh: Yên Vũ

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc