Quỳnh

Hôm mình về hoa quỳnh nở rộ, khoảng hơn 30 bông trắng xóa cả màn đêm. Chịu không nổi mình lấy chiếc điện thoại cùi bắp ra chụp. Híc, trình độ chụp của mình cũng kinh dị phết đấy chứ. Vì máy không chuẩn nhưng người bấm chuẩn. Ặc ặc...
Sau đó loay hoay mãi không sao lưu được vào máy tính. Cuối cùng chả biết ai xóa sạch luôn của mình. Thật may mà còn được mấy tấm mình gửi blutooth qua cho chị mình thì vẫn y nguyên.





Nhận xét

  1. Định để bản nhạc Chuyện đóa hoa quỳnh vào đây mà không được. Tiếc ghê.

    Trả lờiXóa
  2. sao không được, chuyển qua HTML rồi cài link nhạc vô, à tính cài vô còm hả....
    trời" cùi bắp" mà có hình đẹp tuyệt vậy còn than gì nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình định cài chế độ autoplay đó Diễm. Mà ko hiểu sao nó chả hiển thị gì cả. Mình thì cứ khoái mở ra là nó èo éo eo liền à. Các trang link nhạc dạo này vì vấn đề bản quyền nên có để auto nữa đâu :(

      Xóa
  3. nói hoa qquỳnh làm Diễm nhớ bố, khi bố còn sống cứ đêm nào có hoa quỳnh nở, bố và các chú thức đêm uống cà phê ngắm quỳnh nở

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố mình cũng thế. Người xưa hay có thú chơi tao nhã: Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên đó mà :)

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Diễm cứ lấy đi. Hoa quỳnh đẹp thật Diễm nhỉ? :)

      Xóa
  5. Hoa Quynh voi màu trang tinh khiêt tuyêt dep ban hén ...minh cung co trông môt bui , moi no duoc 1 hoa ..nhung minh thich ghê di ...ban chup bang diên thoai mà dat lam do , dep lam YV a ...

    Trả lờiXóa
  6. Của nhà mình cây lâu năm rồi nên mỗi lần ra hoa là mấy chục bông luôn đó bạn. Giờ mình đang trồng 2 bụi ở nhà mới. Chúng đang lên rất đẹp.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc