Ngóng trông


Phơn phớt đào phai ngóng gió xuân
Hương thơm dìu dịu níu tần ngần
Tình duyên vừa chớm đà xa cách
Đêm lạnh trời đông mộng ái ân

Đò chiều neo đậu bến sông Ngân
Muôn dặm đường xa vội bước chân
Có người lữ khách đêm trăng tỏ
Thương nhớ tình nhân mơ về gần

Ảnh: Internet
Bến sông hiu hắt buồn lau sậy
Bến đợi thuyền neo mưa thấm dần
Một dáng trang đài nghiêng nghiêng nhớ
Thao thức vì ai, nghe tiếng mưa

Trăm năm giấc mộng tình chung thủy
Ước hẹn cùng nhau đã bao lần
Thu về nắng tỏa, trời xanh thẳm
Gió thổi mùa xa ao ước thầm
Yên Vũ

Nhận xét

  1. qua thăm blog bạn, ngày vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn và chúc bạn cùng gia đình cuối tuần vui vẻ.

      Xóa
  2. Ngóng Cá hay là ngóng Hoa
    Ngóng người chẳng thấy ...còn ta với mình
    Hihi

    Trả lờiXóa
  3. Ngóng người chẳng thấy ngóng mình
    Mong cho vui mãi ân tình dài lâu

    Trả lờiXóa
  4. Mới thu thôi mà YV đã ngóng gió xuân ư ? :)

    Trả lờiXóa
  5. Xuân là xuân ở trong lòng đó chị ơi :))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc