Cười vui nhé


Nhận xét

  1. Nhà em gái xinh lắm đó Yên Vũ ơi! Một màu tím tím thật là ấm áp lắm. Chị cứ thích màu đen thui, nên nhà cửa cứ đen thui.

    Ngày mới thật bình an em nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Dạ, nhưng nhà chị lung linh theo kiểu người lớn mà. Còn nhà em xinh theo kiểu trẻ con
    :)

    Trả lờiXóa
  3. Dạ. Em cảm ơn chị. Một phần là nhờ chị đấy ạ :))

    Trả lờiXóa
  4. nhà bạn mình đẹp thiệt đó nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giao diện blogspot cũng dễ chỉnh sửa bạn ạ. Chịu khó một tí là bạn có nhà lung linh ngay thôi.

      Xóa
  5. YV ơi Diễm muốn hỏi làm thế nào để cái theme nền đứng yên khi mình kéo mouse lên xuống,, chỉ phần post và phần side bar nó di chuyển thôi, D thấy nhà YV làm đc mà D ko biết cách

    Trả lờiXóa
  6. Diễm vào thiết kế > tùy chỉnh > nền > cuộn trang (bỏ dấu chọn) và ở phần xếp liền nhấn vào tam giác nhỏ ở góc phải màn hình chọn "Không xếp liền". Kết thúc bằng việc nhấn vào nút "áp dụng cho blog" là ok ha.

    Trả lờiXóa
  7. Trời ơi, mình bị chết đứng khi vào nhà này. Bạn làm 1 bài hướng dẫn đi bạn ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn quá khen :))
      Mình thấy làm không khó đâu bạn ơi. Tất cả các công cụ blogspot đã cung cấp cho mình rồi. Cứ vào phần thiết kế>chỉnh sửa>nâng cấp là bạn có được một ngôi nhà tương tự như mình.

      Xóa
  8. Thăm em.
    Nhà của em bữa nay đẹp lắm đó YV à.

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn chị. Em lúc nào cũng thích đẹp đẽ, nhỏ nhắn

    Trả lờiXóa
  10. Hi em, "Bình yên" của ...ngày tháng cũ bên Mul.
    zẫy là anh em ta lại ...tái nạm gầu gân sách bên nhà mới Blogspot heng !:))
    Nhà đẹp lắm !:))

    Trả lờiXóa
  11. Hihi... sao hoành tá tràng bằng nhà anh được ạ. Vẫn màu nâu nâu, vẫn màu vàng vàng mà anh trai thích đó. Chị TMM giỏi ghê, bê nguyên một cục nhà Mul qua :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uhm...! Hai mầu nâu & vàng là 2 mầu anh yêu mừ ! Anh vốn dĩ không thik thay đổi...xoành xoạch, mà có thay, có đổi chăng nữa thì cũng ngồi chống càm si tư...8 lần gồi mứi đỗi, mứi thay nheng !ngừ..."chung thũy" thì thường có tính cách "classical" muh...Dear !:))

      Xóa
  12. ( * P/S :
    Choa ! cái nền mầu nâu lá vàng này thật là tuyệt đẹp nha, Bình yên :))
    Và những lá Thu vàng rơi rụng vẫnđứng yên...khi mouse lên, mouse xuống nữa chứ : Hay nha .
    Anh cô đang...mò mẫm làmđây nè...grrrrr...

    Trả lờiXóa
  13. YV ơi! đã bỏ code nền như sau:

    body {
    background: url()
    }

    Có phải lệnh này không đúng phải không em, nên thanh cuộn không như ở nhà em...

    Hihi biết ai viết rồi đúng kg?

    Trả lờiXóa
  14. Qua thăm em, em cho chị cái code bỏ vào theme này cho trang chỉ có 1 tấm hình như em thôi YV nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Anh, chị ui. Để hình nền đứng yên dễ lắm ạ
    Anh, chị hãy làm như sau:
    Vào Thiết kế > mẫu > tùy chỉnh > nền > Tới đây anh chị sẽ nhìn thấy tất cả ba phần cần phải chỉnh sửa.
    1. phần tam giác nhỏ bên phải của tấm hình thu nhỏ chính là hình nền đại diện hiện tại. Nhấn chuột trái vào tam giác đó để tải ảnh khác mà anh chị đã chọn ở máy tính.
    2. Phần bên phải của hình ảnh được chia ba phần: Căn chỉnh, xếp liền, cuộn với trang. Anh chị nhấn lần lượt các lựa chọn trên bằng cách nhấn chuột trái như sau:
    - Phần căn chỉnh: chọn tùy ý sao cho phù hợp
    - Phần xếp liền: chọn “không xếp liền”
    - Phần cuộn với trang: Nhấp chuột chọn bỏ phần này.
    Lưu ý kích cỡ size ảnh từ 1366 x 768 trở lên thì ảnh nền sẽ đẹp và phù hợp.
    Nói thì dài dòng, thao tác chỉ vài giây thôi. Chúc anh, chị thành công ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...grrrrrr...vữn chưa mần được là sao ta !? >l<

      Xóa
    2. Chị cũng đã làm như em là chị đã click bỏ như những hướng dẫn trên vẫn không được.. hihi Nhưng hình nền của Chị Bống thì lại cho phép chạy lên xuống giống như của em! Có lẽ tại cái theme mẫu mình chọn sao?

      Vậy cho chị hỏi: Cái code hình nền chiếc lá như Vynn thì phải bỏ vào đâu nhé?

      Xóa
  16. Cuối tuần vui vẻ nhé "pình iên"...!:))

    Trả lờiXóa
  17. Yên Vũ ơi! nhưng cái hình nền thì phải lấy hình của mình bỏ vào HTML chứ phải không em?

    Riêng em chọn hình nền này ở đâu? vì chị tìm trong background mẫu kg thấy hình như của em.

    Còn nếu như Vynn thích hình lá vàng đó, bắt buộc phải bỏ hình lá vàng vào CSS hay vào edit HTML bỏ code vào background chứ!



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi chị vào tùy chỉnh > nền > nhấn vào tam giác để chọn hình ảnh nền> nhấn vào dòng đầu tiên "Tải hình ảnh lên" > chọn "choose file". Cửa sổ mở ra cho ta lấy ảnh lưu từ computer của mình đó chị.
      Chọn ảnh xong nhấn hoàn thành > áp dụng cho blog.
      Vậy là thay đổi được hình ảnh theo ý muốn đó chị.
      Anh Vynn thích ảnh lá vàng đó thì chị lưu về máy rồi làm theo các bước em hướng dẫn như trên là được ạ.

      Xóa
    2. YV ơi! tối hôm qua chị đã làm lại và đã làm được rồi em ạ.
      Cám ơn em nhiều lắm.

      Cái hình nền của em rất đẹp, những cái lá rơi thanh thảnh mà rơi.. chị rất thích màu lá vàng và nâu như thế đó em. À chị thích màu đen và màu trắng nữa. Đó là những tông màu hợp với chị.. hihi

      Cám ơn em lần nữa nhé.


      Xóa
  18. Vâng em cũng thích những sắc màu của mùa thu. Yêu luôn cả cái ngát xanh của mùa xuân, nồng cháy mùa hạ và những gam màu trầm của mùa xuân nữa. Ôi em tham quá. Nói chung những gam màu của cuộc sống luôn lung linh đẹp đẽ đối với em dù có thể là những gam màu buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cái gì đẹp thì cũng đáng yêu lắm chứ, có điều có màu sắc nào đó hợp với mình hơn thôi, nên chị thấy cái gì đẹp đẽ chị đều yêu đó em ạ.

      Cái bên ngoài nó cũng phản ảnh cái nội tâm bên trong.. dù đôi khi cũng có thể ta sẽ ngộ nhận, mà kệ nó cứ ngộ nhận tí cũng chẳng sao, cho đời còn có điều đáng yêu để mà yêu, chứ nghi ngờ mãi thì sẽ tự ta làm cho tâm hồn mình chết đi thôi..

      Xóa
    2. Dạ, còn yêu được cái gì thì cứ yêu phải không chị? Chỉ sợ rằng mình bị chai sạn đi đến nỗi không còn biết rung động trước chân thiện mỹ nữa. Khi ấy đời sống tâm hồn sẽ khô cạn...

      Xóa
  19. YV ơi! Chị đang định đưa 1 tấm hình đen thui mà chị chụp về làm trang nền đó YV ơi!
    Hihi.. nhờ qua em, chị lại nghĩ mình nên thay đổi cái nền nhà cho vui mắt đó em.

    Cám ơn YV nhiều nha. Tuổi trẻ bao giờ cũng nhiều sáng tạo cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sẽ ghé qua thăm chị xem ảnh. Em là cứ hay thích những nét đẹp chuẩn mực như hai màu đen và trắng đó. Đôi khi thì những màu sắc khác nhưng rất cần sự nền nã và dung dị...

      Xóa
  20. Cái tên Yên Vũ dễ thương hơn RBY thật đó YV ơi!

    Trả lờiXóa
  21. Hì hì... ý kiến của chị ngược lại anh Vynn nè. Nhưng mà hiện tại Yên Vũ là cái tên em sử dụng nên em cũng thấy dễ thương hơn. Trong tiếng hán Yên Vũ nghĩa là gì hả chị? Em chỉ biết mang máng thôi. Muốn hỏi để hiểu chính xác hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ Hán thì chữ đồng âm nhiều lắm, nhưng chị chọn chữ như sau:

      YÊN: 煙  yên
      [Pinyin: yān] [Giản thể: 烟]

      Khói. Như yên ba 煙波  khói sóng.

      Thôi Hiệu 崔顥  :
      Nhật mộ hương quan hà xứ thị :日暮鄉關何處是
      Yên ba giang thượng sử nhân sầu: 煙波江上使人愁 
      (Hoàng hạc lâu 黄鶴樓):
      Trời tối, quê nhà nơi đâu ?
      Trên sông khói sóng khiến người buồn.

      Tản Đà dịch thơ :
      Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
      Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.

      Chất hơi nhiều gọi là yên. Như vân yên 雲煙  mây mờ, yên vụ 煙霧  mù mịt, v.v.
      Thuốc hút. Như lao yên 牢煙  thuốc lào, nha phiến yên 鴉片煙  thuốc phiện, v.v.
      Nhọ nồi, than muội.
      Cũng có khi viết là yên 烟

      VŨ: (cũng thế, chị chọn 2 chữ)

      嫵  vũ
      [Pinyin: wǔ] [Giản thể: 妩]
      Đẹp, làm cho yêu dấu. Tả cái vẻ mềm mại đáng yêu của con gái. Như vũ mị động nhân 嫵媚動人  khả ái làm cho xúc động lòng người.

      雨  vũ, vú
      [Pinyin: yǔ]
      Mưa. Nguyễn Trãi 阮薦  : Chung tiêu thính vũ thanh (Thính vũ 聴雨) 終宵聽雨聲  Suốt đêm nghe tiếng mưa.
      Một âm là vú. Đổ mưa xuống. Như vú bạc 雨雹  đổ mưa đá, vú tuyết 雨雪  mưa tuyết, v.v.

      Do vậy, tùy theo mình khi đặt tên, mình muốn nó là ý nghĩa gì để tìm chữ cho phù hợp.

      Ở đây YÊN VŨ cũng có thể dịch là mưa khói, cũng có thể dịch là làn khói đẹp đó YV ạ.


      Xóa
    2. Em cảm ơn chị. YÊN VŨ... Cái tên đẹp thật. Lãng đãng, êm đềm, bay bổng và giàu chất thơ quá chị nhỉ? :)

      Xóa
    3. Đúng vậy , em nói đúng : lãng đãng , bay bỗng...( nhưng cũng không hẳn là êm đềm đâu đấy nhé cô ! Vì "Vũ" cũng có nghĩa là Mưa, Gió và...Bão nữa nheng...:))
      Và Chị TTM giải thích về ý nghĩa những tên chữ Hán -Việt thì tuyệt rồi !
      "Yên Vũ" , theo ý anh thì cũng mang ý nghĩa là "mây khói"...

      Xóa
    4. Vũ, Yên Vũ nếu là mưa thì cũng chỉ là cơn mưa bụi mùa xuân thôi anh Vynn ơi. Lấy đâu mà bão bùng ghê dzậy ạ? :P
      Anh đừng làm em sợ nha :))
      Chị TTM giỏi chữ lắm mà. Em biết từ lâu lắm rùi. Giờ mới dám nhờ vả đấy anh ạ. Mà em thấy chị ấy cũng rất hiền phải không anh?

      Xóa
  22. Chạy wua thăm em - căn nhà lá vàng hàng xóm-...hihihi, đệp ghia...:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Híc híc... Em phải cạnh tranh với hàng xóm anh mà :))

      Xóa
  23. Oh ...rubinhyên dây mà ...minh rât vui duoc gap lai ban o dây ...nhà ban tuyêt dep do nha ...tai ban thay cai nickname nên minh hong nhân ra do ...ngày thât vui nha Yên Vu oi ....

    Trả lờiXóa
  24. Thăm em ..."cơn mưa phùn "...:))
    Chúc em an vui, êm đềm những ngày Lễ cuối năm...:))

    Trả lờiXóa
  25. Hức, gọi em là mưa phùn có khác gì bảo em là mùa đông lạnh giá đâu ạ. Anh mình ác quá :D
    Chúc anh giáng sinh an lành và năm mới thịnh vượng.

    Trả lờiXóa
  26. Mấy hôm nay, đêm về chị cũng vẫn còn làm người đi trang hoàng đó em.
    Em ở Hà Nội hay ở tỉnh nào vậy YV ơi!
    Ngày vui nhé!

    Trả lờiXóa
  27. YenVu oi , cuôi tuân thât vui ban nhé . Nhà ban dep qua hè ...nhà vua dep mà nhac lai hay nua do ....thich ghê !

    Trả lờiXóa
  28. Ban ranh thi chay qua nhà minh xem hén ...minh cung mo mâm làm nhu ban huong dân ...khô nôi minh hong thây ba phân : can chinh , xêp liên và cuôn voi trang ...chung nam o dâu vây ban ? Hihi ....thêm nua , làm sao dê co thê rut gon cac bài viêt cua minh lai ..chu nêu không no kéo dài lê thê hà YV oi ...cam on ban nhiêu nha ...minh dang tâp làm , chi GM bân lam ...tôi nghiêp chi GM lam YV ui ....thê nên minh mao mui tâp làm thu xem do ban a ....

    Trả lờiXóa
  29. Hì hì... cái này mà tớ nói chắc cậu cũng không hiểu đâu. Để tớ qua nhà bạn coi sao ha.

    Trả lờiXóa
  30. Minh qua tham ban nè , chuc ban ngày moi thât vui ban nha ...ngày mai minh se thu làm theo loi huong dân cua ban xem sao ...hy vong rang se làm duoc ...hihi ..nêu không thi chac là tung tang qua nhà ban dê réo ban minh giup nua dây ...thôi bây gio minh di ngu dây ..o bên minh khuya rôi ...chào ban cua minh nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK. Không khó lắm đâu. :D
      Giờ mình qua thăm bạn xem sao.

      Xóa
  31. YV ơi! Chị vừa từ Hà Nội trở về nơi làm việc rồi, thời tiết giữa hai nơi thay đổi nên da hơi khó chịu tí.

    Đến HN vì đi nhiều nơi quá, chỉ có một buổi rỗi thì gặp được nhóm bạn mấy anh chị ngoài ấy. Sau đó chị đi suốt. Lần sau hy vọng sẽ gặp nhau em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng hiểu là chị bận mà. Đến HN 1 tuần trong khi đó có rất nhiều nơi để đi, với lại chủ yếu là thăm con cháu. Đợt chị ra thời tiết lại lạnh hơn nên sẽ mệt hơn. Mong được gặp chị dịp khác. :D

      Xóa
  32. Qua nhà ban vua ngam nhin phong canh thât tuyêt voi cung Clip nhac rât hay ...làm minh ngân ngo qua YV oi ...rât tho mông và lang man voi font màu ban da chon ...dep tuyêt voi do ban cua minh a ...minh dang tim chô nào dê viêt mail cho ban nè ..thây minh dôt dac chua ...hihi ..chuc ban cua minh cuôi tuân thât vui và ngày moi se co nhiêu niêm vui moi ban nha ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, sang nhà lúc nào cũng khen làm mình vui lắm. :D
      Mình đã gửi địa chỉ email qua cho bạn rồi nhé. Cứ gửi thư cho mình nha.

      Xóa
  33. YV oi , ban biêt không ...sang nay vào nhà , minh vô cung ngac nhiên , hong nhân ra nhà cua minh nua ...vi no tuyêt dep và rât tho mông ....minh cam on ban cua minh rât nhiêu YV nhé ....minh ngam mai ngôi nhà xinh xinh , moi me cua minh mà vui gi dâu do ban cua minh ui .....cam on , cam on ban YV thât nhiêu nhé ....nêu minh co gap kho khan gi nua , ban se huong dân và giup minh nua nha ....ngày thât vui ban nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thích là mình vui rồi. Nếu cần gì thì cứ nói mình giúp được là giúp thôi ha :D

      Xóa
    2. Minh cam on ban rât nhiêu YV nhé ...co le minh se nho ban nua rôi do , boi vi minh chua quen voi trang web này lam ...môt lân nua cam on cô ban nho xinh dep cua minh do nha !

      Xóa
    3. Hi hi... cứ tự nhiên nhé bạn. Mình rất vui khi được giúp bạn mà :)

      Xóa
  34. Vậy là YV đã giúp Oanh Kiều xong rồi hả?
    Chị cũng định giúp bạn ấy, nhưng chưa kịp thì em đã giúp rồi. Các bạn vui thì mình cũng vui em nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Chị bận thế mà tận tâm với mọi người. Thật là đáng quý.

      Xóa
  35. Chị vẫn khỏe đó Yên Vũ ơi!
    Mới về nhà vài bữa, nên bữa giờ chị ít vào Blog.
    bây giờ đã ở nơi làm việc rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đi như chim vậy đó. Thật dẻo dai nữa.

      Xóa
  36. À chị đã thấy em chuyển tiểu sử Blogger qua tiểu sử ở G+ rồi, sẽ invite em vào Nhóm Bạn của Bà già nha.. mỗi lần post bài em share vào đó thì có nhóm bạn thấy và ở profile của em cũng thấy nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... nhóm các bà già vui tính hả chị? :D
      Em cảm ơn chị nhé!

      Xóa
  37. Chị vừa ở G+ của em. Ít bạn, nhưng kệ em hén. Nhiều mà chẳng ai thăm ai thì cũng thế.
    Ngày vui nha YV.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cũng không thích quá ồn ào. Cứ thế này là vui rồi ạ.

      Xóa
  38. Vo chong minh di choi nen minh khong vao tham ban duoc . Sang nay co bao o NT nen chung minh khong di dau ....the la minh chay vao tham ban day . Ban khoe khong ne ? Cuoi tuan that vui YV nhe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, bạn vẫn ở Nha Trang à? Khi nào về lại P vậy?

      Xóa
  39. Em gái Hanoi đâu roài...?:))
    ...Anh Vynn cô đang buồn đây nè,buồn ghia lắm luôn nha cô : Multiply chính thức đóng cửa bye bye ngày 20/03/2013 .
    Anh chưa kịp mang bài Thơ " Trăng lạnh tháng ba" qua bên ni, nó đóng ầm cánh cửa , hông cho zô nữa, còn "chôm" luôn bài Thơ của anh chứ...grrrrr...thiệt là..dzã man , uỗng "công anh yêu iẽm" thằm thiết là thế...Hứ !:(
    Anh đang...giựn Mul. lắm đây nè cô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vuốt giựn cái nào. Anh ui, thà mình phụ nó còn hơn nó phụ mình. Anh thấy không, cứ đoạn tuyệt như em có phải bớt đau khổ đến bây giờ không nào? :))
      Thôi anh bê Trăng lạnh tháng ba đã mất còm qua bên ni cho em mình còm chút coi.

      Xóa
  40. Chị, chúc mừng sinh nhật chị nhen..
    một mùa mới nồng nàn yêu thương nhé..
    chúc cho chị, những hương thầm sẽ đến trong tuổi mới này.. :)

    big hug.. :)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc