Mê Khúc

Ảnh: Internet
Những chiếc lá bay ngang qua mùa thu vàng rực nỗi buồn
Con đường chòng chành kỷ niệm
Góc phố xinh nép mình vào đêm tĩnh lặng
Giấc mơ nào vừa say
Ảo giác
Là chia ly
Sóng sánh men rượu nồng triền miên như nhớ
Bóng ai khuất sau ngàn dâu bể
Để cồn cào…
Say…
Gió cuộn từng cơn đau thắt
Tan vào u mê
Chỉ còn Em cùng mùa thu ngóng nỗi buồn chùng chình ở lại
Những chiếc lá
Rơi mãi không nguôi…
Yên Vũ-6/9/08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

Tầm xuân

Dặn

Điều em muốn